Giữa mênh mông đầm nước với bạt ngàn lác và sen, trong góc
khuất kín nhất của dãy núi đá Thúi Thó, người dân Vân Long (thuộc Gia Viễn -
Ninh Bình) đã phát hiện được nhiều hình vẽ "khó hiểu" trên vách đá.
Kỳ lạ là muốn xem được những hình ảnh này người ta phải dùng nước hắt lên thì
hình mới hiện ra rõ nét. Không ít người dân cho rằng những hình vẽ này do ma
quỷ tạo nên. Một số khác lại tin đây là bản đồ chỉ đường đến kho báu được vẽ
bằng máu. Vậy đâu là sự thật của những bức họa hiếm hoi và độc đáo này?
- HOME
- VĂN HỌC
- TÁC PHẨM YÊU THÍCH
- TRUYỆN KỂ
- TRUYỆN NGẮN
- TRUYỆN VỪA
- TẢN VĂN
- TRUYỆN CƯỜI
- BÌNH LUẬN
- TRUYỆN DÀI
- TIỂU THUYẾT
- ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU
- CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
- LIÊN HỆ
- NHÂN VẬT
- PHOTO
- TỔNG HỢP
- GIỚI THIỆU
Home » Archives for tháng 3 2014
31 thg 3, 2014
Phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Charlie Nguyễn
Chuột (2002)
Phim chỉ
có một nhân vật là tên tội phạm bị lệnh truy nã. Hắn trốn vào một ngôi nhà
hoang. Một con chuột luôn rình mò, ăn trộm số thức ăn ít ỏi nên hắn tìm mọi
cách để giết con chuột. Nhưng khi bắt được con chuột, nhìn nó run rẩy, giãy
giụa trong tay, ý định giết con vật xấu số trong hắn chợt tan biến. Lúc này hắn
bỗng thấy con chuột sao mà giống hắn, cũng sống lén lút sợ hãi, cũng bị săn
đuổi, rình rập. Từ đó hắn và con chuột là bạn của nhau...
Phim của đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng
1.Phim của đạo diễn Lê Hoàng
Vị đắng tình yêu 2 (1991)
Cô nữ sinh Nhạc viện
Đặng Anh Phương yêu anh sinh viên y khoa nghèo Quang, nhưng bị mẹ ngăn cản vì
bà muốn Phương lấy Bình, thầy giáo dạy piano giàu có. Phát hiện ra Phương bị
một mảnh bom còn găm trong đầu từ thời chiến tranh khiến cô vật vã đau đớn, Bình
bỏ rơi Phương.
Phim của đạo diễn Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Vương Gia Vệ
1.Phim của đạo diễn Trần Khải Ca
Yellow Earth – Hoàng Thổ
Địa (1984)
Trần
Khải Ca nói về bộ phim đầu tay của mình,Hoàng thổ địa, được phát hành năm 1984. “Lúc đó, tôi
vừa tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Viện Hàn lâm Điện ảnh Bắc Kinh nên không có
nhiều kiến thức về điện ảnh cũng như nghề đạo diễn. Song tôi có đủ can đảm để
không chịu bất cứ một gánh nặng nào, nhờ vậy mà phim đã gặt hái thành công” –
Trần Khải Ca chia sẻ.
Phim của đạo diễn Lý An, Ngô Vũ Sâm
1.Phim của đạo diễn Lý An
Pushing Hands- Thôi thủ (1992)
Do gia
đình khá giả, nên ông được sang Mỹ học chuyên ngành nghệ thuật năm 1979, và sau
3 năm ông đã có bằng master (1982). Nhưng lận đận mãi đến 10 năm sau, Lý An mới
có cơ hội làm bộ phim đầu tay, Thôi thủ (Pushing Hands) năm 1992. Phim này đặc biệt
thành công ở Đài Loan và được đề cử 8 giải Kim Mã năm đó.
30 thg 3, 2014
Phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Từ Khắc
1.Phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu
Cao lương đỏ ( 1987)
Cao
lương đỏ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành một bộ phim vào năm
1987, vai chính do nữ diễn viên Củng Lợi
đảm nhận. Kể từ khi vừa
phát hành, bộ phim đã được phản ứng vang
dội, mang lại một loạt các giải thưởng điện ảnh cao quý trong và ngoài nước.
Đáng chú ý là giải thưởng Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 1988.
Khu du lịch Vinh Sang
Khu du lịch
Vinh Sang thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được thành lập năm
2005 với tổng diện tích 2,2ha, do một doanh nhân địa phương đầu tư nhằm khai
thác tiềm năng du lịch miệt vườn theo hướng chuyên nghiệp.
Khu phế tích kiến trúc cấp quốc gia Lưu Cừ II
Tọa lạc
tại ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nguyệt Anh, huyện Trà Cú, cách thi trấn Trà Cú 5km về
hướng Tây Nam
Di tích
được khai quật cuối năm 1986 với kiến trúc cổ được xây dựng bằng gạch bởi trình
độ kĩ thuật khá cao của một nền văn hóa nổi tiếng- Văn hóa Óc Eo.
29 thg 3, 2014
Vương phi Nguyệt Ảnh – Bà Chúa Muối
Theo truyền thuyết kể lại rằng: Tam phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh
là vợ Ba của vua Trần Anh Tông; sinh năm 1280 tại Trang Quang Lang nay là thôn
Trang Lang Đông xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong một gia đình
làm nghề muối. Từ nhỏ bà là người có tài mạo khác thường, học rộng, biết nhiều,
nhan sắc hơn người. Thấy việc đồng áng vất vả, muốn giúp bố mẹ nhưng mỗi
lần bà ra ruộng mây đen kéo đến che rợp cả một vùng vì thế dân làng đã bàn kế
đóng cho Bà chiếc thuyền mang muối đi buôn ở các vùng xa.
Lệ Trinh Nguyên Phi
Lệ Trinh Nguyên Phi tên thật là Lê
Thị Tuyết quê ở vùng núi Phương Nhi, Ý Yên –Nam Định. Tuy là con nhà nông nhưng
được cha mẹ cho ăn học do đó “ cầm, kì , thi, họa” đều am tường ,lại càng được
vua Trần Thái Tông yêu quý, lập cung Lan hoa cho nguyên phi ở riêng. Nguyên phi
hiểu tâm tư và lòng mộ đạo của thái tông nên cho lập đền thờ phật gần cung lan
hoa ,để khi vua ghé thăm có thể vãn cảnh chùa cho tâm hồn thanh thản.
Nhà vườn Long Thuận
Nhà vườn Long Thuận Tọa lạc tại 206 / 19 / 30 đường Long Thuận, Ấp Long
Thuận, Phường Long Phước, Quận 9 – Tp. HCM
Với diện tích hơn 20.000m2,
họa sĩ Sỹ Hoàng cùng các kiến trúc sư, kỹ sư của Vinahouse đã thống nhất kiến
tạo nên một quần thể kiến trúc độc đáo, gần gũi với thiên nhiên.
Khu du lịch sinh thái Hồ Nam –Bình Dương
Khu du lịch sinh thái Hồ Nam tọa
lạc ở KP. Phước Thái, TT .Thái Hòa, Tân
Uyên, Bình Dương
Nằm trên trục đường ĐT743, nơi
giáp ranh giữa huyện Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An, Khu du lịch
sinh thái Hồ Nam
có quy mô 15ha với tổng mức đầu tư xây dựng 100 tỷ đồng. Đây là khu du lịch hội
tụ những yếu tố về du lịch sinh thái với diện tích mặt nước hồ 10ha, cây cối
phủ bóng mát mẻ, hệ thống đường dẫn và cầu phao kết nối các khu vực “ốc đảo”
uốn lượn đẹp mắt…
Khu bảo tồn di tích Nhà xưa ông Hai Thái
Khu bảo tồn di tích Nhà xưa ông Hai Thái thuộc xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa), cách thành phố Nha Trang 23
km.
Tâm điểm của KDL này là ngôi nhà cổ của
ông Nguyễn Đình Thái hay còn gọi là Hai Thái. Ông vốn là người xã Vĩnh Trung lên Suối Tiên để khai hoang
lập ấp, và là người có công khai phá, dẫn nước từ Suối Tiên về tưới cho đồng
ruộng ở khu vực này. Chính vì thế, ông được người dân vùng này tôn kính như một
vị Tiền hiền của làng. Hàng năm, đến ngày 17 tháng Chạp, người dân trong làng
vẫn cúng tế ông tại đây.
27 thg 3, 2014
Tóm tắt truyện Đông Gioăng (Don Juan)
Don
Giovanni (Đông Gioăng) là 1 anh chàng đa tình, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, quyến
rũ phụ nữ rồi ruồng bỏ họ như 1 căn bệnh không kìm nén đựoc của hắn. Với sự trợ
giúp cuả tên hầu Leporello, hắn đã tán tỉnh không biết bao nhiêu cô gái.
25 thg 3, 2014
Phim về sát thủ (II)
Thái Lan
Nữ sát thủ (2010)
Phim nói về nhóm Saisamorn với 3 cô gái xinh đẹp và thông minh, họ là những sát thủ chuyên nghiệp và nhanh nhạy, không ai biết rõ về họ và họ luôn làm các cảnh sát đau đầu. Trong khi đó phía cảnh sát của phái 2 người trẻ tuổi làm cảnh sát chìm để điều tha về nhóm sát thủ này.
Phim về sát thủ (I)
Hàn Quốc
Biệt đội ám sát (2003)
Bộ
phim được chuyển thể từ một câu chuyện có thật về biệt đội Silmido hay đơn vị
mang mã số 684. Silmiod là tên một hoang đảo nằm ở ngoài khơi Hoàng hải. Tại
đây vào năm 1968 có một biệt đội 31 người được huấn luyện để đào tạo nhằm xâm
nhập vào Triều Tiên ám sát chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy nhiên sự việc bị bại lộ
và số phận của
31 con người đó mãi mãi còn là một ẩn số. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới
người dân đến nỗi bộ quốc phòng Hàn quốc buộc phải lên tiếng công nhận sự kiện
trên và bồi thường cho các nạn nhân trong biệt đội Silmido năm đó.
24 thg 3, 2014
Tình Yêu Nàng Tiên Cá - Song Nhi
Tôi tin rằng bất cứ ai
khi còn là một đứa trẻ điều từng nghe qua những câu chuyện cổ tích .Riêng những
bé gái chắc hẳn ít nhiều từng tưởng tượng đến chốn thần tiên .Nơi có những công
chúa , hoàng tử .Người đẹp ngủ trong rừng , nàng bạch tuyết đáng yêu hay cô bé
lọ lem xinh xắn .Tôi cũng không ngoại lệ và tôi thích nhất cái câu kết của cuối
câu chuyện '' ...Và công chúa với hoàng tử sống bên nhau suốt đời , hạnh phúc
mãi mãi ''.Trong giấc mơ thời thơ ấu tôi cũng tin có chàng hoàng tử chờ mình ở
một góc nào đó .Tin người tốt người hiền bao giờ cũng có cái kết tốt đẹp .Cũng
như có rất nhiều ông bụt , bà tiên tốt bụng luôn hiện ra giúp đở kẻ đáng thương
, khốn khó .Tôi tin cuộc đời cũng lung linh như những câu chuyện ấy .
Sự tích cây Trà (chè)
Ngày xưa, trong một ngôi chùa trên đỉnh núi
cao, có một Ông Sư đã tu được 99 năm 364 ngày, chỉ còn một ngày cuối cùng nữa
là đủ 100 năm và nhà Sư sẽ thành Tiên.
Truyền thuyết về hoa giọt tuyết
Snowdrop là loài hoa tượng trưng
cho tháng 1. Nếu bạn sinh vào tháng 1, bạn là một bông hoa giọt tuyết,
loài hoa trắng mọc vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Hoa giọt tuyết nói rằng bạn
luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực và có cá tính độc đáo. Bạn có năng khiếu lãnh
đạo bẩm sinh, dám đứng dậy khi không ai có thể. Rất mạnh mẽ, nhưng chính vì thế,
đôi khi bạn bè cảm thấy bị bạn lấn át.
23 thg 3, 2014
Bình luận về Thiên sơn mộ tuyết -Lê Thúy Trang
Tôi trước nay vẫn luôn yêu
thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc. Tôi cũng đã đọc qua rất
nhiều, từ Hồng Lâu Mộng, cho đến Ai
là ai của ai?, Bong bóng mùa hè, Anh có thích nước Mỹ không?...Nhưng
cho tới bây giờ, tôi vẫn ấn tượng nhất với truyện Thiên
sơn mộ tuyết của Phỉ
Ngã Tư Tồn. Đầu tiên là tên truyện rồi những tuyến nhân vật khác nhau và đến cả
những cung bậc tình cảm trong từng nhân vật đó nữa, rất chân thực.
Thiên sơn tuyết liên
Những bông sen
tuyết trong truyền thuyết hoàn toàn là có thật. Chúng chỉ mọc ở miền tây dãy
núi Himalaya, nơi có độ cao hơn 4000m. Được biết tới là sen trong tuyết, loài
hoa này có thể tìm thấy ở vùng núi Thiên Sơn, tỉnh Tân Cương, Trung
Quốc. Đây là một trong những nơi hiểm trở và hùng vĩ nhất thế giới.
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của các tác giả Trung Quốc đương đại
1.Đồng Hoa
Thời
gian đẹp nhất (Bí mật bị thời gian vùi lấp) (2009)
Được
chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Bí mật
bị thời gian vùi lấp của
nữ nhà văn Đồng Hoa, Thời
gian đẹp nhất “gây
sốt” từ khi mới khai máy bởi dàn diễn viên lung linh nổi tiếng: Chung Hán
Lương, Trương Quân Ninh, Giả Nãi Lượng. Chuyện phim xoay quanh Tô Mạn – cô gái
kiên trì với mối tình đơn phương suốt 10 năm dành cho Tống Dực – một đàn anh ở
trường thậm chí còn không nhớ nổi tên cô. Hình ảnh Tống Dực hiện hữu ở mọi nơi
trong cuộc sống của Tô Mạn, in dấu trên mọi cố gắng phấn đấu của cô, là mục
tiêu để cô theo đuổi trong suốt 10 năm liền. Chính bởi tình yêu sâu đậm đến ám
ảnh ấy mà cô không nhận ra tình cảm của Lục Lệ Thành – vị “sếp” luôn thầm lặng
quan tâm, chăm sóc và ở bên cô mọi lúc.
22 thg 3, 2014
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh , Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố
1. Hồ Biểu Chánh
Con nhà nghèo (1998)
Hội đồng
Nghĩa “đánh trống bỏ dùi” làm cho cô Lựu có mang rồi không nhận. Thị Tố, vợ
Bưởi vốn là một phụ nữ nóng nảy, bộc trực đã lên tiếng phải trái với ông Hội
đồng khiến bà Hội đồng nổi máu ghen đòi lại ruộng. Cả nhà Bưởi phải bỏ xứ ra
đi. Nhờ chăm chỉ làm ăn và may mắn được quý nhân giúp đỡ, ba anh em Bưởi ngày
càng khá giả. Thời gian trôi qua, giọt máu rơi của Hội đồng Nghĩa, con trai Lựu
giờ đây đã ăn học thành tài trở thành quan kinh lý Hai. Trên đường công cán,
quan Hai đem lòng yêu cô Tư Thục, con của Hội đồng Nghĩa. Nhưng cuộc hôn nhân
đó đã không thành khi gia đình Bưởi quyết định nói ra sự thật ngày xưa...
Phim chuyển thể từ truyện Quỳnh Dao
1.Dòng sông ly biệt
Dòng sông ly biệt (1986)
Dòng Sông Ly Biệt phiên bản đầu tiên tuy không có nổi bật
bằng phiên bản sau nhưng không thể phủ nhận diễn xuất tài năng của các diễn
viên kỳ cựu thời đó như Lưu Tuyết Hoa, Tần Hán, Triệu Vĩnh Hương,.. Truyện phim
kể về mối “ân oán tình thù” của các thành viên trong gia đình nhà họ Lục cùng
những năm 1930 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
20 thg 3, 2014
Tứ đại danh tác Trung Quốc trên phim
1.Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tam Quốc Diễn Nghĩa (1986)
Tam quốc diễn nghĩa
, còn có tên khác là Tam quốc, Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một
tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời
kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác
phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.
15 thg 3, 2014
Phim chuyển thể từ truyện Cổ Long
1.Tiểu
Lý Phi Đao
Tiểu
Lý Phi Đao (1977)
Địch Long vai Lý Tầm Hoan ; Dư An An vai
Lâm Thi Âm
Phim chuyển thể từ truyện Kim Dung
1.Lộc
Đỉnh Ký
Lộc đỉnh ký
(1984)
Được khán giả yêu thích qua các nhân vật Trương Vô Kỵ (phim Ỷ thiên đồ long ký 1986), Thạch Trung Ngọc và Thạch Phá Thiên (phim Hiệp khách hành 1988), song vai diễn ấn tượng nhất của Lương Triều Vỹ ở các phim Kim Dung lại là Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký 1984. Kết hợp với Lưu Đức Hoa (vai Khang Hy), Lương Triều Vỹ đã xây dựng trên màn ảnh nhỏ hình ảnh một chàng thái giám dỏm vô cùng duyên dáng, là thỏi nam châm chủ lực hút khán giả cho bộ phim dài 40 tập này.
Được khán giả yêu thích qua các nhân vật Trương Vô Kỵ (phim Ỷ thiên đồ long ký 1986), Thạch Trung Ngọc và Thạch Phá Thiên (phim Hiệp khách hành 1988), song vai diễn ấn tượng nhất của Lương Triều Vỹ ở các phim Kim Dung lại là Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký 1984. Kết hợp với Lưu Đức Hoa (vai Khang Hy), Lương Triều Vỹ đã xây dựng trên màn ảnh nhỏ hình ảnh một chàng thái giám dỏm vô cùng duyên dáng, là thỏi nam châm chủ lực hút khán giả cho bộ phim dài 40 tập này.
13 thg 3, 2014
Trung Quốc cổ đại Thập đại danh khúc
Cổ
nhạc Trung Quốc lưu truyền mười nhạc
khúc nổi tiếng được xưng tụng “
Trung Hoa thập đại danh khúc”. Mười nhạc khúc đó bao gồm:
1. Cao sơn lưu thuỷ
1. Cao sơn lưu thuỷ
12 thg 3, 2014
Hoàng hậu Valeria Messalina
Theo
sử sách ghi lại, Valeria Messalina sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi
quý tộc của Đế chế La Mã lúc bấy giờ. Cha mẹ Valeria Messalina là Domitia
Lepida và Marcus Valerius Messalla Barbatus vốn là hai anh em họ và đều là
những người có địa vị trong xã hội. Thế nên việc ra vào cung điện, gặp gỡ, tiếp
xúc với vua Claudius là chuyện quá dễ dàng với Valeria Messalina.
7 thg 3, 2014
Thác An Viễng
Thác An Viễng (hay
An Viễn) tọa lạc tại xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai
Tên thác
cũng là tên của một nông trường cao su nơi dòng thác chảy qua. Thác cách TPHCM
hơn 60 km về phía Đông.
6 thg 3, 2014
Đau thương đến chết - Quỷ Cổ Nữ
“Đau thương đến chết” (ĐTĐC) gồm 2 tập (Tập 1: Vạn kiếp, tập 2: Luân hồi), được coi là phần 2 của series “Những câu chuyện bí hiểm chưa thể làm sáng tỏ” của Quỷ Cổ Nữ.
Đây
là câu chuyện giàu sức hút xoay quanh nỗi ám ảnh về một lời nguyền chết người.
5 cô gái ở trường ĐH Giang Kinh, là thành viên Hội du lịch của trường gồm Kiều
Kiều, Tiểu Mạn, Tư Dao, Thường Uyển, Viên Thuyên) cùng bạn trai của Kiều Kiều
là Lâm Mang, bạn trai của Viên Thuyên là Dục Chi khám phá hang Thập Tịch tại
Tân Thường Cốc – nơi có những cỗ quan tài treo bí hiểm.
5 thg 3, 2014
“Hoàng Hậu Ba Tư” Farah Pahlavi
Hoàng hậu
Farah Pahlavi sinh ngày 14 tháng 10 năm 1938 trong một gia đình trung lưu ở thủ
đô Tehran. Bà là con gái duy nhất của Sohrab Diba, một viên chức quân đội Iran . Farah
Pahlavi từng là sinh viên kiến trúc ở Paris
nơi bà gặp Mohammed Reza và kết hôn với ông năm 1959.
3 thg 3, 2014
Biển Lộc Hà
Lộc Hà có bãi biển dài 12 km,hoang
sơ, với nhiều bãi tắm thơ mộng như: chân tiên, xuân hải. chân tiên là bãi biển
có nhiều huyền tích. Biển thoải, cát trắng mịn màng ,trên là núi, dưới là biển,
giữa là dải rừng phi lao xanh ngát tạo cho nơi đây một phong cảnh thật quyến rũ.
1 thg 3, 2014
Vu Hiệp Quan Sơn - Chương 65 - 70-HẾT ( Thiên Hạ Bá Xướng)
CHƯƠNG 65: KIM ĐIỂM
Trong di chỉ Quy Khư ở vùng biển Vực Xoáy San
Hô, chủ thuyền Nguyễn Hắc bất hạnh gặp nạn, trước lúc lâm chung, tôi từng chính
miệng hứa với ông ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Đa Linh và Cổ Thái, chẳng ngờ ma
xui quỷ khiến thế nào, Đa Linh lại nhặt được cái đồng hồ vàng của tay thuyển
trưởng cụt tay trên tàu Mariana, trúng phải tà thuật Giáng Đầu trên chiéc đồng
hồ ấy.
Vu Hiệp Quan Sơn - Chương 59 - 64 ( Thiên Hạ Bá Xướng)
CHƯƠNG 59: HIỆN TƯỢNG SIÊU
NHIÊN
Tuy tôi vẫn lờ mờ có cảm
giác này, nhưng trước sau không đoán nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ
lại là hiện tượng siêu nhiên mà Shirley Dương từng nhắc đến hồi trước? Cho tới
khi Tôn Cửu gia đứng trước mặt khua tay múa chân một hồi, tôi mới bừng tỉnh
ngộ... tai kiếp thực sự mà thôn Địa Tiên đang đối mặt, còn kinh khủng gấp bội
động đất, núi lở.
Vu Hiệp Quan Sơn - Chương 54 - 58 ( Thiên Hạ Bá Xướng)
CHƯƠNG 54: HỎA THIÊU
Tôi cảm giác trong quách
đích thực có thứ gì đó đang động đậy, cánh cửa trên nắp quách tựa như bị níu
chặt, không thể hoàn toàn mở ra bên ngoài được. Ở nơi quái quỷ như mộ thất này,
tôi không dám lơ là qua quýt, lập tức bảo Tuyền béo chuẩn bị vũ khí, bắn cho nó
vài mũi tên trước rồi tính sau. Tuyền béo cũng chẳng buồn nhìn rõ xem thứ bên
trong quách vàng rốt cuộc là gì, đã nhấn nút nỏ liên châu, nhắm vào khe hở bắn
liền một loạt tên.