Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

2 thg 5, 2016

Phim về giới Showbiz

Hàn Quốc

Người mẫu (1997)


Đây là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhiều tập của hãng SBS,bộ phim có sự góp mặt của những người mẫu gạo cội trong giới điện ảnh Hàn Quốc.Phim người mẫu được đánh giá là một trong những phim truyền hình hay nhất của Hàn quốc.Phim người mẫu kể về Lee Jung,một anh chàng đẹp trai,là một siêu mẫu,anh ta thực hiện tham vọng của mình bằng những thủ đoạn.Nhưng khi anh lên đỉnh cao danh vọng thì anh mới nhận ra được cuộc sống này cần có những gì.



Ước mơ vươn tới một ngôi sao (1997)


Đây là một trong những bộ phim cổ điển của Hàn Quốc đã tạo nên cơn song Hàn’ lan khắp trên thế giới. “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” có tất cả. Thời trang đỉnh cao, âm nhạc, tình yêu, sự hận thù, giấc mơ và sự vấp ngã. Yun Hee (Choi Jin Shil) đã từng là trẻ cô nhi viện khi bố cô ấy qua đời. Sau đó cô ấy được chuyển đến một gia đình mới, một môi trường mới của người bạn bố cô. Với sự ghen ghét và hành hạ của mẹ kế Song (Park Won Sook) và người chị kế (Jo Mi Ryung) , Yun Hee đã quyết định sẽ nắm số mệnh bằng đôi tay của mình. Yun Hee có hai người anh hùng giúp đỡ cô trên con đường đời: Kang Min Hee (Ahn Jae Wook), một thanh niên trẻ tuổi có giấc mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng mặc dù bố anh ta ngăn cản, và Lee Joon Hee (Cha In Pyo), một nhà thiết kế thời gian nổi tiếng.




Tình yêu trong sáng (2000)


xoay quanh câu chuyện về hai cô gái tên là Jin Sun Mi (Chae Rim) và Huh Young Mi (Kim So Yeon). Sun Mi có một tuổi thơ rất đẹp, và cô được lớn lên trong tình thương yêu vô bờ của người cha. Còn Young Mi thì khác, mẹ của cô đã rời bỏ cô khi cô còn rất nhỏ, cha cô là một người nghiện rượu, và cuối cùng ông bị chết trong lúc đang làm việc. Mặc dù có một tuổi thơ cơ cực, nhưng Young Mi chưa bao giờ bỏ cuộc, và chính điều này đã giúp cô vươn lên, được vào học tại một trường Cao Đẳng. Cha của Sun Mi giúp Young Mi và mang cô đến Seoul. Cả hai đều khao khát trở thành phát thanh viên và họ vào học cùng một trường. Sun Mi yêu Woo Jin (Han Jae Suk), anh giống như anh trai của cô kể từ khi cô còn nhỏ, nhưng Woo Jin chỉ nghĩ về cô như một cô em gái. Young Mi thực sự rất độc ác nhưng giả vờ tốt đẹp và giúp đỡ khi mọi người ở xung quanh. Cô rất nguy hiểm và sẽ làm bất cứ điều gì để có được điều cô muốn. Cô cũng bắt đầu thích Woo Jin và Woo Jin cũng bắt đầu quan tâm đến cô. Sun Mi cảm thấy như đã mất Woo Jin vào tay Young Mi và cô bị tổn thương sâu sắc. Sau đó, khi Sun Mi đi đến London, cô gặp Hyong Cheol (Jang Dong Gun). Hyung Chul cũng bị tổn thương sâu sắc bởi nỗi đau mà cha mình gây ra, ông ta đã bỏ lại người mẹ nghèo khổ của anh, người vừa qua đời, và kết hôn với một phụ nữ khác và có một đứa con. Sun Mi và Huyng Chul có một thời gian hạnh phúc với nhau và an ủi nhau nhưng Sun Mi vẫn còn yêu Woo Jin, nhưng Hyung Cheol yêu Sun Mi. Sự đối đầu giữa Sun Mi và Young Mi ngày càng lớn hơn, không chỉ vi Woo Jin, nhưng họ đã thành công khi trở thành phát thanh viên. Chỉ có một chỗ đứng duy nhất trên đỉnh cao. Ai sẽ thắng? Và ai sẽ thất bại?





Mina hai mặt cuộc đời (2001)


Một cặp chị em sinh đôi Mina và Sulin chưa từng biết mặt nhau, họ phải xa nhau từ nhỏ vì hoàn cảnh xã hội, mỗi người phải sống một nơi và phải trải qua nhiều khó khăn của xã hội. Mina được Dai Woun đào tạo trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng trong làng ca sĩ trẻ hiện nay. Nhưng viễn cảnh tốt đẹp đó tồn tại không được bao lâu thì cô gặp phải tai nạn giao thông làm cô mất đi nhan sắc của mình và phá tan mộng tưởng của Dai Woun. Trong lúc tuyệt vọng, tình cờ Dai Woun gặp một cô gái giống hệt Mina tên là Sulin. Cô là nhân viên giao đồ ăn. Dai Woun quyết tâm đưa cô thay thế Mina, âm thầm đưa Mina ra nước ngoài điều trị và che giấu hết những thông tin về tình trạng của Mina.

Từ một cô gái bình thường bỗng nhiên trở thành một nàng thiên nga, từ một người nghèo khổ chỉ trong một đêm trở thành một ca sĩ được hàng vạn khán giả hâm mộ, Sulin có cảm thấy hài lòng với những gì mình hiện có hay không? 




Dream High – Bay cao ước mơ (2007)


Phim miêu tả về quá trình làm thế nào 6 sinh viên mới từ những môi trường khác nhau đã đến đây và đạt được cùng một ước mơ – trở thành ngôi sao. 

Đó là anh chàng “nhà quê” Sam Dong (Kim Soo Hyun), người sinh ra với một giọng hát tuyệt vời, là Jin Guk (Ok Taec Yeon) một vũ công nổi loạn nhưng đầy tài năng rực rỡ, là cô nàng Hye Mi (Bae Suzy) người đã từng mơ ước trở thành một ca sỹ lớn có giọng nữ cao, là Baek Hee (Ham Eun Jung), người cố gắng để thoát khỏi sự tự ti của bản thân mình trước Hye Mi, là Jason (Jang Woo Young) một vũ công điêu luyện vừa từ nước ngoài trở về và là Pil (IU) người có ngoại hình xấu xí nhưng lại có giọng hát rất tuyệt.




Ngôi sao ca nhạc (2007)


Bong Dal-Ho (Cha Tae-Hyun) là giọng ca chính trong một ban nhạc Rock. Anh kiếm sống bằng việc chơi nhạc đồng quê trong một câu lạc bộ. Tình cờ một nhà sản xuất đĩa nhạc đến câu lạc bộ anh đang làm và sau khi nghe Dal-Ho hát đã đề nghị anh ký hợp đồng với công ty của mình: Công ty giải trí Big Sound.

Dal-Ho đã đồng ý ngay ko cần suy nghĩ!!!Nhưng anh ta ko bít rằng bản hợp đồng ko đề cập đến việc anh sẽ hát nhạc Rock mà thay vào đó là nhạc đồng quê!!!Rồi vì xấu hổ nên trong buổi biểu diễn đầu tiên của mình anh đã hát...với một cái mặt nạ!!!
Tuy nhiên hành động này lại khiến khán giả tò mò và giúp quảng bá hình ảnh của anh!!Từ đó anh trở thành một ngôi sao nhạc đồng quê!!
Nhờ sự giúp đỡ của ông Jang - giám đốc công ty đĩa nhạc-và cô ca sĩ nhạc đồng quê xinh đẹp Seo-Yeon anh đã bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình về nhạc đồng quê!!!




On Air - Sóng Gió Hậu Trường (2008)


Được xem là tác phẩm tiên phong trong việc khai thác đề tài showbiz, On Air trình chiếu trên SBS vào năm 2008 đã phác họa một bức tranh đầy màu sắc về thế giới của những nhà làm phim. Xoay quanh 4 nhân vật chính gồm: biên kịch Suh Young Eun (Song Yoon Ah), đạo diễn Kim Kyung Min (Park Yong Ha), nữ diễn viên Oh Seung Ha (Kim Ha Neul) và nhà quản lý Jang Ki Joon (Lee Bum Soo), On Air kể câu chuyện về hành trình đầy chông gai của những người theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Để đạt được mục tiêu của riêng mình, họ đã nỗ lực không ngừng. Thậm chí đôi lúc, họ còn bất đắc dĩ sử dụng những mánh khóe, chiêu trò. Có thể nói thông qua On Air, cuộc sống phía sau lăng kính của bộ môn nghệ thuật thứ bảy đã được phơi bày rõ nét. Ở đó tuy có nhiều ánh hào quang nhưng cũng chẳng thiếu những góc khuất mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu rõ ràng. 





You’re so beautiful- Cô nàng đẹp trai (2009)


Phim là câu chuyện phía sau hậu trường, cuộc sống bình thường của một nhóm nhạc thần tượng. Tae Kyoung và On Yoo đang tìm kiếm gương mặt mới cho nhóm nhạc thần tượng của họ. Tuy nhiên đến phút cuối thì thành viên mới bị chấn thương và em gái sinh đôi của anh ta là Mi Nyeo, cải trang thành nam và thay thế cho anh trai mình...



Ban nhạc mỹ nam- Shut up :Flower boy band (2012)


Mặc dù sở hữu vẻ đẹp như hoa cộng thêm tài năng âm nhạc có thừa nhưng những anh chàng của “boy band mỹ nam” Eye Candy cứ suốt ngày phải lận đận, lao đao. Hết bị cảnh sát “tóm” vì tội gây mất trật tự nơi công cộng thì nay các chàng trai lại phải đau đầu vì một vấn đề nan giải khác, đó chính là… tài chính eo hẹp.





Ngôi nhà hạnh phúc 2(2012)


Phim xoay quanh mối quan hệ tay 3 hài hước, lãng mạn giữa nữ võ sư dạy Hapkido Jang Man Ok (Hwang Jung Eum), người tạo dáng cho nhóm nhạc thần tượng hàng đầu nổi tiếng rộng rãi khắp Châu Á TAKE ONE và bộ đôi của nhóm là kẻ cầu toàn Lee Tae Ik (No Min Woo) & người có tâm hồn tự do, khoáng đạt Won Kang Hwi (Park Ki Woong). 





King of Drama - Ông Hoàng Truyền Hình (2012)

Tương tự On Air, King of Drama cũng là một bộ phim khai thác chủ đề phim ảnh. Anthony Kim (Kim Myung Min) nổi tiếng là người xem sản xuất drama như công cụ kiếm tiền. Lee Go Eun (Jung Ryeo Won) được biết đến như một biên tập trẻ đam mê và nhiệt huyết. Trong khi đó, ngôi sao Hallyu hàng đầu Kang Hyun Min (Si Won) lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và sành điệu. Thế nhưng, chẳng mấy ai biết rằng anh là một chàng trai kiêu ngạo, ích kỷ và ghét suy nghĩ. Ba con người với ba hoàn cảnh và tính cách khác biệt, nhờ một tác phẩm truyền hình mà họ đã gặp nhau, cùng làm việc và gây ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Từ ba nhân vật chủ chốt của The King of Dramas, khán giả có thể thấy được rằng, nghệ sĩ và những người làm nghệ thuật không hẳn lúc nào cũng hoàn hảo. Bên cạnh tài năng, ở họ vẫn có những khuyết điểm. Đứng ở cương vị là khán giả, đôi lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật này.




My Lovely Girl  - Cô Nàng Đáng Yêu (2014)


My Lovely Girl là một trong những tác phẩm quy tụ sự tham gia của hàng loạt ngôi sao Kpop, từ cặp nam nữ chính là Bi (Rain) và thành viên f(x) Krystal đến dàn diễn viên phụ gồm L, Hoya... Bộ phim đã "bóc mẽ" vô số những mặt trái của làng nhạc xứ kim chi. Đó không chỉ là những cạnh tranh, mâu thuẫn giữa các ngôi sao hay lịch trình làm việc dày đặc khiến họ kiệt sức mà đó còn là những vấn nạn nghiêm trọng hơn như công ty chủ quản bóc lột ca sĩ, ông chủ lạm dụng thực tập sinh… Được lồng ghép khéo léo vào những câu chuyện tình cảm, My Lovely Girl đã thành công vén lên bức màn bí ẩn đằng sau ánh hào quang của showbiz Hàn. 





Hậu Trường giải trí - Producer (2015)


Đây là bộ phim kể về hậu trường, những gì xảy ra phía sau màn ảnh của các chương trình truyền hình (variety show). Baek Seung Chan (Kim Soo Hyun) trong vai 1 đạo diễn muốn thực hiện 1 chương trình lớn. Anh ấy cộng tác với Cindy (IU), ngôi sao nhạc Pop và Tak Ye Ji (Gong Hyo Jin), đạo diễn âm nhạc và Ra Jun Mo (Cha Tae Hyun) là 1 đạo diễn gạo cội khác.





CEO Tài Ba - Entertainer (2016)


Phim  kể về sự nghiệp của Shin Suk Ho (Ji Sung), cựu giám đốc công  ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc KTOP và cũng đang là người đại diện thất bại của công ty nhỏ Mango Entertainment.







Việt Nam

Những cô gái chân dài (2004)


Bộ phim xoay quanh cuộc sống của nhân vật Thủy, một cô gái từ nông thôn lên thành phố ở cùng chị gái là giáo viên. Tình cờ cô gặp Hoàng, thợ ảnh cho một công ty thời trang. Nhờ Hoàng, Thủy bước chân vào lĩnh vực thời trang. Chị gái của Thủy phản đối nên Thủy bỏ nhà, rồi thuê phòng sống chung cùng hai cô người mẫu khác. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của giới người mẫu, Thủy chấp nhận cặp cùng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng để trở thành người mẫu vơ đét (vedette).



Mộng phù du (2005)


Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của cô gái miền quê trẻ tên Băng Châu, với ước vọng trở thành một ca sĩ nổi tiếng, cô nàng chìm đắm trong ảo tưởng dưới ánh đèn sân khấu cũng như suy diễn về một tương lai tươi sáng đang chờ đón mình, mặc cho những tấm gương đi trước và hậu quả do cám dỗ cạm bẫy trong giới nghệ thuật này tạo nên, mặc cho sự khuyên ngăn của mẹ mình, Băng Châu bỏ bê việc học chỉ muốn hướng đến cái danh vọng đang chờ trước mắt mình. Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ cho chúng ta thấy ngoài những vấn đề trên nhân vật đáng chú ý tiếp theo của bộ phim là Khôi, một anh chàng nghèo làm nghề bán kẹo kéo dạo đi yêu thầm Băng Châu, luôn cho cô nàng những lời khuyên về đạo lí sống và làm người, thế nhưng đáp lại là những sự thờ ơ mà cô nàng dành cho Khôi. Thế nhưng không vì nản chí và Khôi bỏ cuộc, anh chàng tiếp tục theo dõi và âm thầm sánh bước giúp đỡ Băng Châu lúc cô bắt đầu chập chững lên thành phố để thực hiện ước mơ và tương lai của mình. Liệu cuối cùng thì Băng Châu có thực hiện được ước mơ lớn nhất cuộc đời mình hay không, còn Khôi thì có chinh phục được trái tim người đẹp trong lòng mình.





Tuyết nhiệt đới (2006)


Câu chuyện tình tay ba nhưng không kém phần lãng mạng của Hải, Hằng và Lam được khắc họa đậm nét và đầy tình nhân văn trong tình yêu. Hằng là một cô gái sinh sống bằng nghề đạp xe ba gác ở ven đường ren, tính tình thẳng thắng và có phần ương bướng. Hải là chàng biên kịch trẻ gặp và yêu Hằng nên ra sức giúp cô tham gia câu lạc bộ người mẫu cho cô có một công việc nhẹ nhàng hơn. Còn nhân vật Lam trong phim Tuyết Nhiệt Đới là một nhà thơ trẻ tính tình thất thường và đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chính thế mà khi xưa cô rời bỏ Hải mà không có lý do.

Phim Tuyết Nhiệt Đới là câu chuyện tình nhẹ nhàng lãng mạn của Hải và Hằng nhưng có có lúc sóng gió vì sự xuất hiện của Lam khi cô quay về tìm Hải và tìm cách ly gián Hải và Hằng. Hải ngoài việc âm thầm giúp đỡ Hằng còn đem cuộc đời cô vào kịch bản của mình nên Lam đã lợi dụng điều đó làm Hằng hiểu lầm. Liệu chuyện tình của họ có đẹp như cái tên Tuyết Nhiệt Đới hay phải xa nhau vì những hiểu lầm do Lam gây ra?




Đam mê (2008)


Lữ (Cao Thái Sơn) xuất thân từ một gia đình gia giáo, nơi mà bố mẹ anh không thể chấp nhận việc con trai làm ca sĩ bởi quan niệm "xướng ca vô loại". Cường (Hoàng Anh) bỏ quê lên phố tự lập, số phận đẩy đưa thành ca sĩ. Trong khi đó, Bảo (Khương Ngọc) lại sắt đá một quyết tâm nổi tiếng bằng nghề ca sĩ, còn Hoàng (Thanh Phương) đi theo con đường ca hát bằng đam mê của bà mẹ hơi đồng bóng và ông bố hiền lành, chiều vợ thương con.

Hành trình vươn tới ngôi sao của bốn chàng trai gặp phải những trắc trở riêng. Nhưng may mắn thay, dù thế nào bốn chàng trai vẫn nhận được tình cảm, sự cưu mang của người tốt và chính bản thân các thành viên trong nhóm. Cường được ông Bảy (Hữu Châu) - bố của Tiên - thương mến, cho ở nhờ. Lữ được cô giáo (ca sĩ Hồng Hạnh) chăm lo, dìu dắt và kéo anh về con đường đúng đắn, trao cho cơ hội để thành ca sĩ. Bảo, lúc khốn cùng vì bà mẹ mê cờ bạc gán nhà trả nợ, được Hoàng giúp đỡ. Còn Hoàng luôn có bố mẹ cận kề, chăm lo từng chút một.
Chính sự sắp đặt tốt đẹp này làm phim giảm đi tính chất cay nghiệt của hành trình thành "sao" và lại mang đến sự ấm áp cho khán giả. Bởi niềm tin rằng người tốt, lòng tốt vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống và chính nhờ lòng tốt, những khát vọng sẽ được tiếp sức để thăng hoa.


Tôi là ngôi sao (2008)


Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là chị em sinh đôi Khánh Hà - Vân Hà những MC nổi tiếng. Những mặt trái của nghề MC và những rắc rối tình cảm theo kiểu mối tình tay ba, tay tư ở các tuyến nhân vật: Mai Phương, Hoàng Hải, Quang Tùng, Vũ Phong, kể cả đến vấn đề tình yêu đồng tính cũng được đặt ra trong phim, làm cho Tôi là ngôi sao có được những kịch tính liên tục.




Siêu mẫu xì trum (2009)


Phim nói về trong xã hội ngày nay, những cô gái chân dài đang được nhiều ưu ái và có nhiều lợi thế trong sự nghiệp. Còn những cô gái có chiều cao khiêm tốn thường gặp nhiều khó khăn với đôi chút tự ti trong việc thể hiện năng lực thật sự của mình.





Tình yêu trong sáng (2011)


Bộ phim tình cảm đan xen chúc hận thù và sự đố kỵ. Một cô gái con nhà nghèo ham học nhưng gia cảnh nhà cô khó khăn,nhưng cô vẫn cố gắng với ước mong trở thành người truyền thông, trái với Nguyệt Vy , Nhật Vy có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ từ bé,vì lòng đố kỵ và muốn cố được những gì Nhật vy có ma Nguyệt Vy đã làm tất cả mọi chuyện xấu để đạt đươc những gì thuộc về Nhật Vy, nhưng lúc nào cô cũng thất bại mặc dù sự nghiệp cô vẫn rất thành công. Phim Tinh Yêu Trong Sáng: ch o khán giả thấy giữa cái được và cái mất, lòng thù hận sẽ giết chết di một con người vốn vĩ có thể lam cho người ta hạnh phúc mãi mãi .





Người mẫu (2011)


Bộ phim được xây dựng dựa trên kịch bản phim Models (Người mẫu) của hãng SBS, Hàn Quốc. (Bộ phim đã từng được khán giả truyền hình Việt Nam yêu thích qua diễn xuất của các diễn viên Jang Dong Gun, Kim Nam Joo, Han Jae Suk...)Dù câu chuyện không chủ đích xây dựng một triết lý nào nhất định, thông điệp trong phim gửi đến khán giả là sau một vẻ bề ngoài hào nhoáng, ngành thời trang ở hậu trường của nó đầy những khắc nghiệt và gian nan nếu muốn đạt đến một thành công.





Bí mật thảm đỏ - Scandal (2012)


Khai thác đề tài giới showbiz với những cám dỗ và góc khuất của các nghệ sĩ, Scandal là câu chuyện về Ý Linh (Vân Trang thủ vai) và Trà My (Maya thủ vai). Cả hai đều là những người đẹp có tham vọng trở thành ngôi sao giải trí số một ở cả ba lĩnh vực - điện ảnh, thời trang, ca nhạc. Để lọt vào mắt xanh các ông trùm quyền lực, hai cô gái trẻ sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để hủy hoại lẫn nhau. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ và quyến rũ của thảm đỏ, một sự thật kinh hoàng được hé lộ…





Kẻ dối trá chân tình (2012)


Sau nhiều năm du học và làm việc ở Mỹ trở về, vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất chàng “đại gia” trẻ tuổi Vĩnh Nguyên (Tiến Lộc) đã chạm trán với cô diễn viên  xinh đẹp Cát Tiên (Diễm Vũ) và ngay lập tức bị trúng tiếng sét ái tình. Quản lý Chí Khang (Mạnh Hùng) nhất mực can ngăn Cát Tiên dừng mối quan hệ này, vì lo ngại sẽ xảy ra scandal ảnh hưởng đến hình tượng trong sáng mà cô đang xây dựng. 

Nhưng với sự tính toán riêng, cộng với chút rung động vừa len vào tim Cát Tiên quyết tâm “mồi chài” bằng được Vĩnh Nguyên đẹp trai, hào hoa. Tuy nhiên, Vĩnh Nguyên không hề biết Cát Tiên đang là một ngôi sao mới nổi tiếng
Sự trở về của Vĩnh Nguyên là bất ngờ lớn cho gia đình bà Mỹ Lệ (Cẩm Thu), Chủ tịch tập đoàn địa ốc Lê Vinh. Từ lâu, bà Mỹ Lệ vẫn muốn cậu con út Vĩnh Nguyên kế thừa gia sản tập đoàn vì Nguyên thông minh, giỏi giang khác hẳn con cả Vĩnh Huy (Khương Thịnh) quá tính toán so đo và con thứ Vĩnh Tuấn (Quốc Trường) thì chỉ mải ăn chơi,  sưu tập xe hơi và gái đẹp.
Khác với Vĩnh Nguyên, cuộc sống của Cát Tiên luôn gặp nhiều trắc trở: người cha nghèo  mà cô chối bỏ đang mắc bệnh tim nặng, tay ma cô từng hại đời cô ngày trước nay thấy Cát Tiến nổi tiếng thì giở trò tống tiền…Khi Cát Tiên rơi vào khủng hoảng, Chí Khang luôn là người giúp cô thoát khỏi tai họa.
Một thời gian sau, bà Mỹ Lệ kiên quyết ép Vĩnh Nguyên về làm việc tại công ty. Nhưng Vĩnh Nguyên lại đam mê nhạc cụ nên mở một cửa hàng bán dương cầm và mời Cát Tiên làm người mẫu. Từ đó hai người có thời gian gần gũi nhau. Càng ở bên cạnh Vĩnh Nguyên thì sự lịch lãm, chân thành của anh càng khiến Cát Tiên chìm trong hạnh phúc. Lờ mờ biết Tiên có người yêu mới, người tình hờ Nguyễn Toàn -một nhiếp ảnh nổi tiếng, từng giới thiệu cô với Chí Khang- tìm cách phá bĩnh. Dù Cát Tiên chỉ xem mối quan hệ với Nguyễn Toàn đơn thuần là đổi chác nhưng anh ta yêu và tôn thờ cô như nữ thần…Khi Cát Tiên có ý định dứt khoát chia tay, Nguyễn Toàn phản đối kịch liệt và đã cưỡng đoạt cô….
Tin tức về mối quan hệ của Vĩnh Nguyên với Cát Tiên đến tai bà Mỹ Lệ. Khuyên giải con trai không được, bà Mỹ Lệ  đã dùng thế lực để ngăn chặn con đường tiến thân của Cát Tiên trong làng giải trí. Trong khi Vĩnh Nguyên đấu tranh kịch liệt để gia đình mình chấp nhận Cát Tiên, thì cô phát hiện mình mang thai. Biết đấy là con của Nguyễn Toàn, nhưng Cát Tiên không dám đến bệnh viện mà chỉ dùng thuốc thảo dược để giải quyết cái thai ngoài ý muốn…
Biết Vĩnh Nguyên quá yêu mình, Cát Tiên lấy lý do không muốn mang tiếng là kẻ lợi dụng mà đề nghị chia tay. Ngay lập tức Vĩnh Nguyên ngỏ lời cầu hôn Cát Tiên. Giữa lúc ngập tràn trong hạnh phúc thì Cát Tiên bị ngất xỉu trong một lần quay quảng cáo. Nhập viện rồi, Cát Tiên mới biết cái thai trong bụng chưa bị hư mà vẫn phát triển bình thường. Chí Khang đã thuyết phục được Vĩnh Nguyên tin đứa trẻ là con mình. Biết chuyện, bà Mỹ Lệ tuyên bố chỉ nhận cháu nội sau khi có kết quả thử AND, chứ không chấp nhận Cát Tiên là con dâu. Để thuyết phục mẹ mình nhìn nhận Cát Tiên, Vĩnh Nguyên đồng ý trở về tập đoàn Lê Vinh làm việc. Việc này đã châm ngòi cho mâu thuẫn giữa hai người anh trai và Vĩnh Nguyên bùng nổ.
Đứa bé ra đời trông rất giống Vĩnh Nguyên nên địa vị của Cát Tiên trong gia đình Lê Vinh có vẻ vững chắc hơn. Song mỗi lần nhắc đến hôn lễ là Cát Tiên lại lo lắng vì sợ phải công khai gia cảnh của mình. Sợ vắng mặt trên màn ảnh lâu ngày bị khán giả quên, Cát Tiên công khai hình con trai, khoe ảnh gia đình trên blog cá nhân… để tìm lại sự quan tâm của dư luận. Cô cũng luôn bắt  Vĩnh Nguyên phải xuất hiện cùng mình trong những sự kiện, hoạt động của showbiz. Lúc đầu chiều theo ý vợ, nhưng dần dần Vĩnh Nguyên trở nên mệt mỏi và chán nản.
Vì thương con, quý cháu mà bà Mỹ Lệ  bớt khắt khe với Cát Tiên, thậm chí còn cho phép cô làm người mẫu quảng cáo cho tập đoàn Lê Vinh.  Gần như đã có tất cả trong tay, khi bao nhiêu mong ước, tham vọng đã biến thành giấc mơ có thật, Cát Tiên ngủ vùi trong hạnh phúc và muốn quên hẳn quá khứ đen tối ngày xưa.  Bẵng đi một thời gian, Nguyễn Toàn hẹn Cát Tiên đến căn nhà trọ ở ngoại ô và đe dọa sẽ phanh phui chuyện đứa con với gia đình Vĩnh Nguyên. Trong lúc hai người  cãi nhau kịch liệt dẫn đến xô xát, Nguyễn Toàn lỡ đà đập đầu xuống ghế mà thiệt mạng. Cát Tiên hoảng sợ gọi điện cho Chí Khang để nhờ anh giúp đỡ. Vì yêu Cát Tiên bấy lâu nay Chí Khang giúp cô ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm.
Mâu thuẫn giữa Cát Tiên và Vĩnh Nguyên ngày càng cao khi cô cứ đem chồng con ra làm cái cớ để dư luận chú ý đến mình. Khi công an điều tra cái chết của Nguyễn Toàn, Cát Tiên lại cố tình chĩa mũi dùi nghi ngờ vào Chí Khang. Trong khi Chí Khang bị tạm giam để điều tra  thì tin đồn về Cát Tiên râm ran trong dư luận. Hai người anh của  Vĩnh Nguyên dần dần phát hiện ra nhiều chuyện về quá khứ không trong sạch và gia thế đen tối của Cát Tiên trước khi nổi tiếng. Không chấp nhận con dâu có quá nhiều điều khuất tất, bà Mỹ Lệ yêu cầu Cát Tiên dọn khỏi gia đình Lê Vinh. 
Cát Tiên bám víu vào tình cảm của Vĩnh Nguyên nhưng anh không còn đủ lòng tin dành cho cô nữa. Vĩnh Nguyên còn phát hiện ra cái chết Nguyễn Toàn có liên quan mật thiết đến Cát Tiên, nhưng cô vẫn khăng khăng đổ cho Chí Khang.…Chỉ đến khi sự thật về bé Vĩnh Đạt được phơi bày, và Vĩnh Nguyên quyết đi xa…Cát Tiên mới sực tỉnh, quyết định tự mình công khai mọi sự thật khuất tất đê mong có cơ hội “quay đầu” là bờ…




Cô gái kiêu kỳ (2012)


Cô Gái Kiêu Kỳ là bộ phim xoay quanh 1 cô gái luôn đem tình yêu ra đùa giỡn vả hả hê trên chiến thắng của mình. Cô lạm dụng sắc đẹp của mình để làm những thứ mình thích. Cô Gái Kiêu Kỳ cũng mang lại cho người xem thông điệp như nhắc câu nói của người xưa "cái nết đánh chết cái đẹp"...





Ánh ban mai (2013)


Nhân vật trung tâm của bộ phim là hai chị em cùng cha khác mẹ Ban Mai và Phù Dung. Họ đều là những cô gái xinh đẹp, thông minh có cùng niềm đam mê về lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Tuy nhiên, con đường của hai cô lựa chọn để đến với nghề hoàn toàn trái ngược nhau.

 Bấy lâu, gia đình Công luôn được nhiều người mơ ước với một cơ ngơi khang trang, giàu có, một người vợ hiền thảo quán xuyến việc nhà và chăm sóc chồng con chu đáo cùng hai cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền. Cô chị tên Duyên là chủ một tiệm hoa vì cô rất yêu thích vẻ đẹp của những bông hoa. Còn Ban Mai, được cha mẹ và chị gái nâng niu, chăm sóc như công chúa từ bé. Cô lớn lên ngây thơ, hồn nhiên như chính gương mặt thiên thần của mình....Còn Phù Dung là kết quả từ mối tình vụng trộm của ông Công với bà Xuyến. Hai mươi mấy năm trôi qua, bí mật về cô con gái riêng của ông Công vẫn luôn được giấu kín.
 Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi Ban Mai tình cờ được nhận vào làm người mẫu tại công ty đào tạo người mẫu, nơi Phù Dung đang được trọng dụng. Tức tối vì vị trí của mình có thể bị cạnh tranh, lại sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất và sự chăm sóc của cha từ nhỏ, Phù Dung luôn căm ghét, ganh tỵ với những thành công mà Ban Mai có được trong công việc cũng như trong tình cảm. Từ lúc gặp Phù Dung, Ban Mai không bao giờ có được sự bình yên trong cuộc sống. Những thành công trong công việc, niềm hạnh phúc với người yêu của cô đều bị Phù Dung tìm cách xen vào.
Phù Dung đã hết lần này đến lần khác làm cho Ban Mai phải bẽ mặt trong công việc. Cô còn giả vờ kết thân với Ban Mai để ngáng đường tất cả những dự định của cô gái trẻ. Vì quá ngây thơ, Ban Mai không nhận ra mình đang bị lợi dụng để rồi khi mất các cơ hội trình diễn thời trang, mất cơ hội đóng phim và đau khổ nhất là bị cướp mất người yêu( đạo diễn Lâm Hoàng Định)...cô mới nhận ra chân tướng của Phù Dung. Đối mặt với những đau khổ, bế tắc dồn dập, Ban Mai tưởng chừng như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng với sự động viên ân cần của giám đốc Trường, Ban Mai dần dần trở nên cứng cỏi mạnh mẽ hơn. Từ một cô bé, cô đã trưởng thành, biết cư xử đúng mực, biết yêu thương chính bản thân mình để tiếp tục gặt hái thành công trên con đường nghệ thuật cũng như thoát khỏi mối tình thơ dại với người đàn ông trăng hoa, hèn kém mình đã từng yêu. Khi cô nhận ra mình đã đem lòng yêu Trường thì cũng là lúc anh phải quay về với Linh Lan- cô gái đã được bố Trường đem về nuôi và xem như con dâu tương lai. Tuy vô cùng đau khổ nhưng Trường vẫn chiều lòng cha vì không muốn làm ông thất vọng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mối tình vừa chớm nở với Trường nay đã vội lụi tàn khắc sâu thêm nỗi đau tình cảm của Ban Mai. Lúc này, Định cũng nhận ra bản chất xấu xa của Phù Dung, anh quyết tâm quay trở lại với Ban Mai. Nhưng giờ đây, Ban Mai đã dành trọn trái tim cho Trường.
Về phần Phù Dung, sau khi âm mưu giả có thai để ép Định kết hôn với mình bị bại lộ, cô chán chường vì nghĩ đời mình khổ do là phận con rơi. Phù Dung tìm đến nhà ông Công nói hết sự thật về thân thế của mình cho bà Công biết. Hạnh phúc bấy lâu của gia đình Ban Mai có nguy cơ đổ vỡ tan tành. Điều đó làm Phù Dung vô cùng đắc chí. Cô tự tin tìm kiếm công việc mới ở những công ty thời trang khác nhưng đều bị tẩy chay vì tiếng xấu. Phù Dung bắt đầu lao vào mối quan hệ bất chính với một người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Đắc chí tưởng mình sẽ một bước lên “bà hoàng”...nhưng một biến cố kinh hoàng đã ập xuống cuộc đời Phù Dung... 
 Đứng trước nỗi đau của người chị cùng cha khác mẹ, Ban Mai vẫn yêu thương và mở lòng tha thứ tất cả. Và sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, Ban Mai đã tìm được hạnh phúc và tình yêu đích thực.


Thần tượng (2014)


Nội dung phim xoay quanh Trí (Harry Lu) là con một gia đình gia thế người Hoa, nhưng kín tiếng ở Sài Gòn. Vì đam mê âm nhạc và ước mơ được 1 lần chạm vào thế giới nghệ thuật của người mẹ đã mất, anh quyết đi theo con đường nghệ thuật, trở thành một nhà sản xuất âm nhạc trong sự cấm cản của cha.

 Chán nản một thế giới showbiz với các thần tượng ảo, Trí nuôi mơ ước được tạo nên một thần tượng đích thực, có thể lay động hàng triệu con tim khán giả chỉ bằng chính giọng hát của mình.
 Sự xuất hiện của Linh (Hoàng Thùy Linh) làm Trí quyết tâm thuyết phục Linh trở thành ca sĩ trong kế hoạch của mình, cùng với hai người bạn đồng chí hướng: Nguyễn (Ngô Kiến Huy) - giám đốc sáng tạo vô cùng trẻ con và hài hước, và Long - một nhà quản lý nghệ sĩ kỳ cựu và có cùng chung ước mơ tạo nên một thần tượng chân chính. Cả bốn người thành lập công ty âm nhạc siêu nhỏ mang tên Metronome.
 Từ một cô gái bình thường, dị ứng với giới “bầu show” và nghệ sĩ qua lời kể của người mẹ khắt khe, Linh dần được Trí cảm hóa và đánh thức khả năng âm nhạc tiềm ẩn của mình. Tình yêu của họ vừa chớm nở đã gặp những thử thách khắc nghiệt đến từ áp lực của công ty Viet Idol, một công ty âm nhạc lớn và thế lực của Bầu Luân (Chí Tài), Minh (Vĩnh Thụy), Cường (Cường Seven) với gà chiến là Minh Tú (Chi Pu).




Hợp đồng scandal  (2015)


Đây là một bộ phim nói về cuộc sống xa hoa cám dỗ, những bí mật phía sau bức màn nhung và cả những scandal, kế sách, chiêu trò trong giới showbiz. Trong phim, Trang Nhung (vai Diễm Hồng) là vợ của Lương Thế Thành (vai Nam). Dù họ phải vượt qua nhiều trắc trở trước khi kết hôn nhưng cuối cùng hôn nhân cũng rạn nứt vì Diễm Hồng không thể tránh khỏi những cám dỗ của giới showbiz.




Showbiz (2015)

Đây là một bộ phim với sự tham gia của các gương mặt trẻ đình đám hiện nay như Phương Trang (em gái Angela Phương Trinh), Cường Dimo, Đăng Dũng, Trương Quốc Bảo, Fame Chí Thành, Đỗ Phú Quí, Nguyên Minh, siêu mẫu chuyển giới Lan Phương...Showbiz lấy đề tài học đường và showbiz Việt Nam với các sự kiện nóng bỏng và được quan tâm và tò mò ví dụ như chuyện tình cảm hao tốn giấy mực của Angela Phương Trinh và bác sỹ thẩm mỹ cũng như cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ và nhiều vấn đề nóng hổi khác. Tất cả được khai thác một cách mới lạ và đầy lôi cuốn. 



Điệp vụ chân dài (2016)


Bộ phim xoáy sâu vào mạng lưới “đi khách quốc tế” trứ danh, Kỳ Hân vào vai Diễm, một cô nàng người mẫu có quá khứ ngoan hiền nhưng lại bị cám dỗ và dòng đời xô đẩy vào con đường bán dâm và “cuộc chơi” của các đại gia. Bên cạnh Kỳ Hân, vai nam chính được giao cho Á vương Mister Global 2014 - Hữu Vi. Chàng người mẫu gốc Hà thành vào vai Dũng, một cảnh sát vướng phải mối tình oái ăm với cô người mẫu bán dâm tên Diễm. Sự si tình đến mù quáng của Dũng khiến anh không khỏi đau đớn khi hết lần này đến lần khác nhìn người yêu ra vào khách sạn với biết bao người đàn ông.



Đài Loan


Vũ Vương (2004)


Phim Vũ Vương: xoay quanh đề tài hiphop đang thịnh vào năm 2004. Khi đó các nhóm say mê điệu nhảy này thường xuyên tham gia thi đấu với nhau nhằm chứng tỏ thực lực của mình. Trong đó có Tịnh Thiên và Thiên Yết, cả hai chẳng những cùng chung niềm đam mê HipHop mà còn đem lòng yêu chung một cô gái tên Tiểu Ảnh. Tuy nhiên cả hai trải qua nhiều thử thách đã trở thành đôi bạn tâm giao và hứa hẹn sẽ theo đuổi Tiểu Ảnh một cách công bằng.

Những khó khăn xuất hiện khi sát ngày thi đấu Tịnh Thiên phát hiện ra sự thật đau lòng khi chính người mẹ đã bọ rơi mình lúc nhỏ lại là huấn luyện viên đang tập cho mình, anh quyết định bỏ đi. Tiểu Ảnh và Thiên Yết đi tìm anh và thuyết phục anh bằng mọi cách đến khi anh quay về thi .Tiểu Ảnh phân vân khi đứng giữa hai người đàn ông là Thiên Yết và Tịnh Thiên.



Ấn Độ


Siêu mẫu (2008)


Meghna Mathur ( do Priyanka Chopra đóng ) là một cô gái tỉnh lẻ , thuộc tầng lớp trung lưu , xinh đẹp và nhanh nhẹn . Cô ước mơ trở thành một Siêu Mẫu thời trang nên dù bị Cha cô phản đối gay gắt , nàng vẫn quyết tâm đến Mumbai , kinh đô điện ảnh và thời trang , để tìm một cơ hội.

Tại đây , Meghna bước dần từng bước vào thế giới của thời trang , đã làm những “ bông hoa xinh đẹp ” trong các party cũa giới giầu có , chụp ảnh quảng cáo đồ lót , vai phụ … . 
Meghna đã nhìn thấy những thực tế ẩn dưới sự hào nhoáng của thế giới này , nhưng vì tham vọng nàng phải gạt bỏ lòng tự trọng , hy sinh tình yêu với bạn trai của mình , Manat , với người bạn gái tốt , Janet , để ngã vào vòng tay của Sarin , một đại gia về thời trang để được lăng xê thành siêu mẫu stop-girl kiêu hảnh trong những show catwalk cùng với căn hộ hiện đại và những tiện nghi sinh hoạt cao cấp . Và khi nàng có thai thì Sarin lộ rỏ bộ mặt thật , hắn lẩn tránh nàng và rồi hất cẳng Meghna bằng một khuôn mặt mới . Ê chề , chán chường Meghna lao vào những cuộc chơi đêm với rượu chè và ma túy ... , cùng một con đường mà nàng đã từng chứng kiến ở cựu stop-girl Shomali từ đỉnh cao danh vọng đã trượt dài vào vũng bùn sa đọa và kết thúc bằng liều ma túy ‘ overdose ’...



Hồng Kông


Cuộc đời diễn viên (1995)


 Xưa nay chúng ta thường hay thấy diễn viên thường tham gia các bộ phim nói về cuộc đời của người khác mà không ai biết về cuộc đời thật của các diễn viên cho nên phim Cuộc Đời Diễn Viên sẽ cho chúng ta thấy cuộc sống của họ sau chiếc máy quay của công việc. Phim sẽ khắc họa đầy đủ cuộc sống mưu sinh cũng như đời sống tình cảm của những diễn viên luôn là thần tượng của mọi người.




Trò chơi sắc đẹp - Thăng trầm kiềp mỹ nhân – The Beauty Of The Game (2010)

Ba nữ minh tinh xuất thân khác nhau cùng theo đuổi danh lợi, đi tìm huyền thoại sắc đẹp vĩnh cửu, tiếc rằng cuối cùng cái trả họ phải trả quá đắt. Cao Thanh Văn (Từ Tử San đóng) để thỏa mãn ham mê hư vinh, bất chấp phản đối của mẹ, tham gia cuộc thi tuyển chọn Người đẹp của đài truyền hình, sau cùng cũng giành được chiến thắng, nổi danh khắp nơi. Nữ diễn viên mới Đường Khả Nhi (Trần Mẫn Chi đóng) cảm thấy địa vị bị lung lay, toan tính đầu quân cho đài truyền hình đối đầu nhằm giành vị trí nhất tỷ. Đồng thời, Thanh Văn cũng bị Khương Triển Phụng muốn lật đổ ngôi vị của cô, vì muốn mình đẹp hơn Thanh Văn và một sắc đẹp vĩnh cửu nên Khương Triển tìm đến các loại thuốc sắc đẹp, nhưng kết quả không như cô mong muốn mà ngược lại, nhan sắc của cô bị hủy hoại.....





Cuộc Chiến Thời Trang - Fashion War ( 2016 )

Diệp Lãng (Trần Hào) là biên tập viên quyền lực của tạp chí MODES, giám đốc nhà xuất bản tạp chí-Trì Vĩ Văn (Trần Hoán Nhân) bề ngoài tươi cười nhưng là người thâm độc, Vĩ Văn để hạn chế quyền lực của Diệp Lãng nên bổ dụng 1 nữ cường nhân là Kỷ Vân Vân (Lý Giai Tâm) làm giám đốc bộ phận quảng cáo.Diệp Lãng không lạ gì các cuộc chiến văn phòng và anh sẵn sàng đối mặt thử thách, anh thuê Trương Dật Ninh (Thái Tư Bối) là 1 người chuyên bán quần áo lề đường ở Thâm Thủy Bộ làm đệ tử và biên tập viên cho mình. Cùng với Phạm Quốc Bang (La Trọng Khiêm), Dật Ninh tự tin có thể giúp Dật Lãng vượt qua khó khăn và trở thành đệ tử kế nhiệm của anh, tuy nhiên con đường này không suôn sẻ như cô tưởng tượng.



Trung Quốc


Nếu như yêu (2005)


Một câu chuyện cổ tích trong xã hội Trung Hoa hiện đại. Phim là một câu chuyện tình uẩn khúc giữa ba nhân vật thuộc giới nghệ sĩ . Hai diễn viên trẻ đầy ước mơ là Lam Kiến Đông (Kim Thành Vũ) và Tân Na (Châu Tấn) đã từng yêu nhau nhưng phải chia tay vì những mộng ước trái ngược . Mười năm sau, cả hai gặp lại trong vở ca kịch do Nie Wen (Trương Học Hữu) làm đạo diễn, cũng là người yêu mới của Tân Na . Ngọn lửa tình cũ lại bùng cháy, lòng ghen tuông trỗi dậy, sự trả thù bắt đầu.
Điều gì sẽ xảy ra khi một thiên thần Monty (Ji Jin Hee) quyết định can thiệp vào chuyện tình tay ba này ?



Thế giới người mẫu- Gia tộc hoa lệ (2013)


Lấy cốt truyện từ bộ phim nổi tiếng một thời của Hàn Quốc, "Thế giới người mẫu" phiên bản Trung Quốc không chỉ phản ánh sống động thế giới người mẫu, mà còn lôi cuốn người xem bởi những cung bậc cảm xúc trong chuyện tình tay ba của các nhân vật chính.

Nội dung: Nhờ sự giúp đỡ của người mẫu Triệu Vũ Thiên, sinh viên thiết kế thời trang Tống Kiêu Dương vô tình được bước chân vào giới người mẫu, đồng thời gặp được Lý Chân - anh chàng đẹp trai vừa từ nước ngoài trở về. Từ đây, tình yêu của Kiêu Dương và Lý Chân bắt đầu nảy nở. Dưới sự trợ giúp của Kiêu Dương, Lý Chân bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, nhưng lại bị chú của mình là Lý Thiệu Khâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền Kỳ hãm hại.
Không cam chịu thất bại, Lý Chân tìm mọi cách để phục thù, thậm chí hy sinh cả lợi ích của Kiêu Dương. Điều này khiến cô ngày càng nghi ngờ tình cảm của anh. Để đối phó với Lý Thiệu Khâm, Lý Chân chấp nhận hôn ước với Hàn Kỳ San phía Tập đoàn Đông Nam, và đánh cắp bản thiết kế của Kiêu Dương.
Một lần nữa Kiêu Dương bị đả kích mạnh, tình yêu biến thành thù hận đã đẩy cả hai đi đến con đường đối địch. Lý Chân do tranh giành lợi ích với Triệu Lương Đống mà bị gán tội và phải vào tù.
Cuối cùng, Kiêu Dương cũng đã hiểu ra mọi nỗ lực của Lý Chân đều vì muốn có được sự thừa nhận từ gia tộc họ Lý. Nhiều năm sau, Kiêu Dương du học nước ngoài về, Lý Chân cũng mãn hạn tù, anh hy vọng sẽ giành lại được tình cảm của cô. Kiêu Dương sẽ lựa chọn ra sao khi lúc này bên cạnh cô còn có hình bóng của Vũ Thiên?


Thái Lan


Bí mật của siêu sao (2011)


Bộ phim nói về những tâm tư suy nghĩ,phiền muộn và chuyện đời của những ngôi sao,phía sau những ánh hào quang trên sân khấu họ cũng như những con người bình thường khác,họ cũng có tâm sự riêng,có một tình yêu cho riêng mình.Trong phim Bí Mật Của Siêu Sao,nhân vật Cang là một siêu sao điện ảnh,anh rất có năng lực và là thần tượng của rất nhiều người.Anh gặp Nida,một nữ diễn viên trẻ trung,mang vẻ đẹp của sự thuần khiết,Cang đã yêu Nida sau khi hai người trở thành bạn diễn.Nhưng Cang đâu có biết rằng Nida lại chính là người tình của kẻ thù,một ngọn lửa báo thù đang dần dần hướng đến anh.





Lưới tình Catwalk (2012)


Bộ phim nói về những ánh hào quang trên sàn catwalk và những góc khuất đằng sau ánh hào quang lộng lẫy đó.Những cô gái trẻ đẹp có thân hình chuẩn và một đôi chân dài từng bước đi trên sân khấu dưới ánh đèn lung linh với những tiếng vỗ tay trầm trồ tán thưởng của khán giả.Đó là ánh hào quang mà chúng ta thấy trong từng show diễn,đó cũng là ước mơ,là khao khát của biết bao nhiêu cô gái trẻ trung theo nghề người mẫu.Nhưng những khán giả đang hò reo dưới kia mấy ai biết được những gì đang tồn tại đằng sau sự lộng lẫy,đó là những âm mưu,thủ đoan thật đen tối và độc ác.




Quý Bà Lăng Xê - Madam Dun (2013)



Phim nói về Madam Dun (Ploy) – nàng quản lý của các ngôi sao được biết đến như một Quý Bà Lăng Xê bậc nhật của làng giải trí Thái Lan. Nội dung xoay quanh đề tài giới showbiz với những mưu mô, thủ đoạn cạnh tranh đấu đá lẫn nhau để gây dựng tên tuổi cho bản thân. Nhân vật nam chính là Nek (Mario Maurer), một chàng trai lai 2 dòng máu Thái – Pháp bị bỏ rơi từ nhỏ với vẻ đẹp ngời ngời. Khao khát tìm lại bố của mình, Nek đã bước trên con đường giải trí để tìm kiếm cơ hội và tiền bạc làm lộ phí sang Pháp tìm bố.



Bản nhạc định mệnh (2014)


Chuyện phim là chuyện đời của Kung Nang- cô gái có tài năng thiên bẩm nhưng bị mẹ cô- bà Keaw Ta ngăn cấm không cho theo con đường nghệ thuật vì lí do đầy oan nghiệt.

Một vài bí mật được hé mở, sau khi mẹ mất do bệnh nặng, cô quyết định rời quê vào thành phố xây dựng sự nghiệp và mong muốn tìm được cha mình. Hành trang mang theo là một bản nhạc chép tay mà cha cô đã tặng mẹ từ thuở trước. Kể từ đây, cuộc sống và hành trình chinh phục ước mơ của Kung- Nang trải qua bao nhiêu biến cố và nước mắt.
Kung nang gặp Jirayu, con trai ông chủ một hãng đĩa lớn, cả hai thường xuyên đụng độ nhưng trong tim mỗi người đều nhen nhóm một tình yêu chân thành. Sự nghiệp và chuyện tình giữa nàng lọ lem với chàng hoàng tử Jirayu luôn bị Chamada, cô ca sĩ cùng công ty ghanh ghét, muốn tìm đủ cách hãm hại và chiếm đoạt.
Trong thời gian này, manh mối về người cha bắt đầu sáng tỏ, Kung Nang nghi ngờ rằng Nathithong, một ca sĩ nổi tiếng mà cô từng hâm mộ chính là cha ruột của mình và đằng sau đó là bí mật mà mẹ cô đã mang theo bao nhiêu năm qua.
Kết cuộc, ai mới thực sự là người cha ruột của cô? Con đường đầy chông gai có đẫn cô tới ước mơ hoa hồng? Và liệu rằng  chuyện tình của cô có một kết thúc đẹp như mơ theo mô túyp hoàng tử - lọ lem hay là chia li đầy nước mắt?



Hào quang nghiệt ngã (2015)


Phim kể chuyện tình tay ba giữa hai ngôi sao điện ảnh và anh chàng biên tập. Cô gái Montika ngày đêm ước mơ trở thành ngôi sao như thần tượng của cô - nữ diễn viên Rada. Montika tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng nhưng đều thất bại.

Trong lần đầu gặp thần tượng, Montika bị coi thường, sỉ nhục. Điều này khiến cô gái càng quyết tâm phải thành công và nổi tiếng hơn Rada. Montika chấp nhận cặp kè với đạo diễn, trong khi người cô yêu thực sự là anh chàng biên tập Wutthichai. 
Bản thân Rada là một diễn viên nổi tiếng nhưng tính cách ngang ngược. Cô gặp nhiều sóng gió trên đường tình khi yêu phải một diễn viên đã có vợ, bị đánh ghen liên tục đến nỗi phải tìm cách lẩn trốn.
Khi Rada hết thời cũng là lúc Montika trở thành nữ hoàng giải trí. Rada đem lòng yêu Wutthichai còn Montika dù cặp với đạo diễn vẫn không quên được anh chàng biên tập. Họ vướng vào cuộc tình tay ba. Ngoài việc hoán đổi chỗ đứng với Rada, Montika cũng chuyển đổi tâm tính - từ cô gái hiền lành thành một con người mưu mô….



Nhật Bản


Vũ công – The blackdancers! (2006)


Blackdancers là một nhóm nhảy gồm 4 cô gái trẻ đầy nhiệt quyết: Yoshika, Miu, Aiko, & Tomoe, họ được ';Booty Records'; hợp lại để làm vũ công nhảy phụ cho nữ ca sĩ Juri




Singapore


Vũ điệu cầu vồng (2005)


Năm xưa, Thụy Tuyết và Ái Tuyết là hai diễn viên múa triển vọng, tình cảm lại thân thiết như chị em ruột. Tuy nhiên, để giành lấy cơ hội lưu diễn cùng đoàn Octoko, Thụy Tuyết đã tìm mọi cách để Ái Tuyết phải từ bỏ sự nghiệp mà kết hôn. Sau khi loại trừ được đối thủ mạnh nhất là Ái Tuyết, Thụy Tuyết nghiễm nhiên trở thành “Nữ hoàng” trong đoàn múa Octoko. Ái Tuyết chỉ biết được thủ đoạn của Thụy Tuyết qua những lời trăn trối của chồng trước lúc lâm chung.

 Từ đó, tình bạn giữa hai người rạn nứt, thậm chí họ xem nhau như kẻ thù, nhưng hai cô con gái của họ là Tiểu Thiên và Ngọc Ngọc lại là bạn tốt của nhau, liệu có khi nào bi kịch của thế hệ trước sẽ lặp lại cho thế hệ sau không?



Âu Mỹ


Anh chàng siêu mẫu – Siêu mẫu đọ tài (2001)


Phim kể về chàng người mẫu bảnh trai Zoolander xuất thân từ một gia đình thợ mỏ, nhưng lại thấy keo bọt và nước hoa hợp với mình hơn là cái xẻng đào than nên đã bỏ nhà lên thành phố, gia nhập cộng đồng người mẫu hào hoa tráng lệ mà cũng đầy nguy hiểm. 

Trong 1 cuộc thi, Zoolander đã thua Hans (Owen Wilson), chán nản và anh đã bị dụ dỗ tham gia một âm mưu ám sát tổng thống Malaisia (do ông này muốn giải tán nạn thuê nhân công rẻ mạt của các tập đoàn thời trang phương Tây). Từ đây những bí ẩn về các tập đoàn thời trang, về các vụ ám sát tổng thống mỹ Kenedy dần dần được hé lộ…



Siêu sao vịt đực (2008)


Tom - một anh chàng điển trai với đam mê vũ đạo. Anh tâm huyết sáng tạo ra kiểu nhảy của riêng mình: Kung Fu Hip hop, là sự kết hợp giữa võ thuật và vũ đạo. Đẹp trai nhưng Tom cực kỳ kiệm lời, vì mỗi khi anh mở miệng lại làm cho tất cả mọi người "choáng váng" bởi giọng nói đặc biệt của mình

Teung - một anh chàng có vẻ bề ngoài "xấu xí, đen và béo". Đổi lại, anh lại có một chất giọng truyền cảm và khả năng sáng tác nhạc tuyệt vời. Cũng vì đam mê với âm nhạc mà Teung đánh mất công việc hiện tại.
Tom và Teung là hai con người đối lập nhưng lại có những điểm bù trừ hoàn hảo cho nhau. Hai người cũng là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Và tình cờ cũng từ trò chơi ngày bé của mình mà cả hai bỗng nhiên trở nên nổi tiếng và bị cuốn vào những tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười...
 Liệu đứng trước sự nổi tiếng, tiền bạc và danh vọng, tình bạn, tình yêu, tính cách và cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào? ...



Sonny With A Chance P1(2009), P2(2010)

P1:
Hãy cùng gặp gỡ Sonny, cô gái đến từ miền quê Wisconsin với ước mơ được trở thành diễn viên và khả năng diễn xuất thiên bẩm. Và không quá bất ngờ khi cô được chọn làm diễn viên cho chương trình hài Thật Tình Cờ! Cùng Sonny trải nghiệm các cung bậc cảm xúc khác nhau, những chuyện dở khóc dở cười nơi chốn hậu trường.


P2: Quan hệ của Chad và Sonny phát triển thêm một bậc. Sonny vẫn tiếp tục công việc sản xuất chương trình hài Thật Tình Cờ với những người bạn trong nhóm: Tawni, Grady, Nico và Zora.




Rock cuồng say (2009)


Cô nàng ca sĩ, nhạc sĩ tài năng Charlotte Banks (Aly Michalka) mời Will Button (Gaelen Connel) làm quản lý cho ban nhạc rock của mình. Lúc đó, cô nàng chỉ có một mục đích duy nhất trong đầu: đối mặt trực tiếp với bạn trai cũ Ben (Scott Porter), cũng là một ca sĩ và ban nhạc của anh chàng này đã chiến thắng tại sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm của trường- Bandslam một cuộc thi đấu dành cho các ban nhạc không chuyên.

Trong khi đó thì tình cảm giữa Will và Sam (Vanessa Hudgens) ngày càng nảy nở. Cô nàng chơi ghitar và có một giọng hát thiên thần vô cùng tuyệt vời. Khi có sự cố xảy đến, ban nhạc phải đối mặt với một sự lựa chọn duy nhất: Họ có chấp nhận thua cuộc, hay đứng lên và chơi nhạc vì những gì mà họ tin tưởng?



Thiên nga đen (2010)


 Nina (Natalie Portman) là một nữ diễn viên ballet của công ty New York City ballet mà cuộc sống của cô chính là khiêu vũ. Cô sống với người mẹ là Erica (Barbara Hershey), người luôn điều khiển cuộc sống của cô. Khi giám đốc nghệ thuật Thomas Leroy (Vincent Cassel) quyết định thay thế diễn viên nhảy chính Beth MacIntyre (Winona Ryder) để sản xuất vở nhạc kịch mới của họ là Swan Lake, Nina là sự lựa chọn đầu tiên.

Nhưng Nina đã có sự cạnh tranh: một vũ công mới, Lilly (Mila Kunis), là người đã gây ấn tượng với Leroy rất tốt. Swan Lake đòi hỏi một diễn viên múa người có thể chơi cả White Swan với sự ngây thơ và duyên dáng, và Black Swan, người đại diện cho sư mưa mô và xảo quyệt. Nina phù hợp với vai trò White Swan hoàn hảo nhưng Lilly là hiện thân của Black Swan.



The Brittany Murphy story (2014)


Nội dung bộ phim kể về cuộc đời và cái kết đột tử bi thảm của Brittany Murphy. Nữ diễn viên Amanda Fuller, 29 tuổi, sẽ vào vai ngôi sao quá cố.Brittany Murphy là nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Ngày 20.12.2009, cô qua đời do viêm phổi tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) khi chỉ mới 32 tuổi. 5 tháng sau cái chết của Brittany, chồng cô, nhà biên kịch Simon Monjack, cũng qua đời ở tuổi 39.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved