Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

23 thg 4, 2016

ĐÈO HẢI VÂN

ĐÈO HẢI VÂN (Ải Vân) hay đèo Mây ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.


Đây là một trong 10 cung đường cuốn hút nhất Thế Giới năm 2015.



Năm 1470 vua Lê Thánh Tông đi ngang qua thấy cảnh đẹp và địa hình núi non hiểm trở nên đã cảm cảnh sinh tình, đặt cho nơi đây là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”






Đèo Hải Vân như một dải lụa mềm, vắt ngang những cánh rừng, nổi bật trước biển xanh cát trắng







Những khúc cua khúc khuỷu,một bên là lau lách um tùm, một bên là vực sâu hun hút.





Những bãi cát vàng hình vòng cung vươn dài ôm lấy những vịnh biển.









Biển xanh như chưa bao giờ được xanh.





Con đường nhỏ dẫn lên HẢI VÂN QUAN là những bậc thang cũ kĩ, nhuốm màu thời gian.



Tầm nhìn từ trên cao của đèo Hải Vân, cảm giác như ôm trọn núi, biển vào lòng


Dấu tích cuối cùng của cửa quan ải An Nam trên đỉnh đèo Hải Vân







Những viên gạch xây cửa ải giờ đây đã ngả màu đen, bám đầy cỏ dại.







CỬA QUAN dần bong tróc, sụt gạch






Tàn tích LÔ CỐT một thời của Pháp giờ phủ đầy rong rêu.




Cụm hàng quán che phủ một phần di tích.


Nguyenhathuytrinh.blogspot.com
               







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved