Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

23 thg 9, 2014

Giống cỏ thơm được mang tên công chúa

Vào tháng trọng Xuân, vua Hùng mở hội săn cầu may. Năm đó, bắn được nhiều hươu. .Ngài dựng trại nghỉ dưới chân núi Lạn, phía nam núi Nghĩa Lĩnh. Các Lạc Hầu, Lạc Tướng ngả hươu, lột da thì công chúa Kiệu cùng tỳ nữ vặt lông con chim vãy( Loại chim rừng, giống chim ngói) nàng hạ bằng tên nỏ. Bếp lửa rực nhen bên suối. Ống tre tươi đợi sẵn. Chim vãy nướng ống tre là món nàng thường làm.

19 thg 9, 2014

Các mĩ nhân Trung Hoa thời xưa (8)

4.Mĩ nhân Hoa Ngữ thập niên 90

Nhạc Linh

 Nhờ gương mặt có nét hao hao giống Lưu Tuyết Hoa nên Nhạc Linh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nữ sĩ Quỳnh Dao, được lăng xê qua nhân vật Đỗ Thanh Thanh trong Ngọn cỏ ven sông. Vào thời kỳ huy hoàng của thể loại phim tình cảm Đài Loan, Nhạc Linh là một trong những nữ diễn viên được nữ sĩ Quỳnh Dao trọng dụng nhất. Chỉ trong vòng hai năm cô đã đóng liên tiếp 3 bộ phim của bà, gồm: Ngọn cỏ ven sông, Người chồng ma (vai Viên Lạc Mai) và Tân Nguyệt Cách Cách (vai Tân Nguyệt). Có thể nói, Nhạc Linh là nữ diễn viên thành danh nhờ phim tình cảm của Quỳnh Dao, hơn nữa còn được xem là người chuyên trị các nhân vật “lắm nước mắt”, tài năng không thua kém Trân Chân, Lâm Thanh Hà, Lưu Tuyết Hoa.

18 thg 9, 2014

Các mĩ nhân Trung Hoa thời xưa (7)

3.Mĩ nhân Hoa Ngữ thập niên 80


Hà Tình

Nhắc đến Hà Tình, các khán giả yêu phim sẽ nghĩ ngay đến danh hiệu "Mỹ nhân của Tứ Đại Danh Tác". Cô là diễn viên xứ Trung duy nhất từng góp mặt trong bốn tác phẩm truyền hình chuyển thể từ Tứ đại danh tác nổi tiếng của Trung Quốc bao gồm vai Tần Khả Khanh trong Hồng Lâu Mộng (1987), Tiểu Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lý Sư Sư trong Thủy Hử (1996) và Liên Liên trong Tây Du Ký.

12 thg 9, 2014

Phim về đề tài báo thù (2)

Hàn Quốc

Nàng tiên cá (2002)

Trước series ăn khách Sự quyến rũ của người vợ, ngôi sao xứ Hàn Jang Seo Hee từng đảm nhận một vai diễn trả thù khác rất ấn tượng, trong bộ phim Nàng tiên cá.

11 thg 9, 2014

Phim về dì ghẻ

Việt Nam

Linh lang trắng (2011)

Phim xoay quanh cô bé Linh Lan, từ nhỏ mẹ mất sớm nên phải sống với ba. Khi bà Hoa trở thành mẹ kế của Linh Lan ,trước mặt cha Linh Lan bà ta luôn thể hiện mình là một người phụ nữ đảm đang và thương yêu cô như con gái mình, thế nhưng sau khi ông đi công tác mọi việc đều trở lại như thường lệ, mọi công việc sai vặt từ nấu cơm đến lau dọn nhà cửa đều do Linh Lan đảm nhiệm, cô bé bị bắt nạt từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành thì cha cô mất.

10 thg 9, 2014

Phim về anh chị em sinh đôi

Hàn Quốc

Anh em sinh đôi (2000)

Phim kể về 2 anh em sinh đôi - một trai một gái, kết quả từ một vụ mang thai hộ. Người con trai được gia đình giàu có giữ lại, còn cô con gái sống cực khổ cùng người mẹ nuôi. 22 năm sau, sau khi biết sự thật, cô con gái đã lên đường đi tìm cha mẹ cùng gia đình ruột thịt của mình. 

8 thg 9, 2014

Tranh giấy xoắn (Nghệ thuật Quilling)

Tranh giấy xoắn được hiểu là dùng giấy đủ màu sắc cắt thành sợi nhỏ,gấp cuộn lại rồi khảm, dán vào nền tạo thành bức tranh (mặc dù không thực sự gấp lại mà là cuộn tròn ). Nghệ thuật cuốn giấy là nghệ thuật trang trí bề mặt (của đồ nội thất, quà tặng) bằng cách cuốn giấy, trong đó bề mặt trang trí được tạo thành từ các cuộn giấy cuốn từ các dải giấy nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau.

7 thg 9, 2014

Chuyện tình Tiên Sa

Theo nghiên cứu của Hội sử học Việt Nam, thì câu chuyện về Tiên Sa có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tuy mỗi truyền thuyết được kể với một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều được miêu tả rất rõ nét về vẻ đẹp “tiên bồng” của bán đảo Sơn Trà và bãi biển Tiên Sa.

5 thg 9, 2014

Tiểu thời đại 2.0 - Chương 3,4 - Quách Kính Minh

Chương 3:

Từ xưa đến nay, nam thanh nữ tú trẻ tuổi đứng bên nhau, luôn là một bức tranh tuyệt đẹp hấp dẫn người ta.
Nhưng cũng có khả năng, là một cảnh tượng đáng sợ khiến người ta sởn gai ốc.

2 thg 9, 2014

Âu Lạc Chi Nữ - Chương 23- 26 - Tử Y

Chương 23: Nguyện ý

Lẽ ra tôi không nên tức giận với anh ta như thế, nhưng cái cảm giác như bị lừa dối, một chút như bị lợi dụng nữa, bao sự tin tưởng chân thành mất mát đi… tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã vội vàng đánh giá con người, có lẽ lúc đầu bị vẻ đẹp mê hoặc, phong thái, hành động của anh ta làm cho ngưỡng mộ, thêm phần mụ mị… Thực ra đúng là lúc mới xuất hiện, anh ta đã trêu tôi, sau này có dịu dàng giúp đỡ, thì ra là cũng có nguyên do!!!
Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved