Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

31 thg 3, 2014

Phim của đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng

1.Phim của đạo diễn Lê Hoàng

Vị đắng tình yêu 2 (1991)

Cô nữ sinh Nhạc viện Đặng Anh Phương yêu anh sinh viên y khoa nghèo Quang, nhưng bị mẹ ngăn cản vì bà muốn Phương lấy Bình, thầy giáo dạy piano giàu có. Phát hiện ra Phương bị một mảnh bom còn găm trong đầu từ thời chiến tranh khiến cô vật vã đau đớn, Bình bỏ rơi Phương.
Quang cùng thầy giáo của mình đã tiến hành một cuộc giải phẫu giả để chữa về mặt "tâm lý". Phương quay trở lại trường Nhạc, Bình tìm cách trở về vá dùng tiền bạc và thế lực đẩy Quang ra chiến trường. Mười năm sau, vết thương lại tái phát, và Phương, lúc này đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ phụ trách ca mổ chính là Quang...



Lương tâm bé bỏng (1993)




Lưỡi dao (1995)

Chuyện phim xoay quanh số phận Nguyệt, một cô gái mồ côi. Chiến tranh đã thay đổi cuộc đời cô khiến cô gặp Dũng nơi xóm đạo Nam Bộ. Bộ phim cũng gửi tới thông điệp: Tình yêu đích thực sẽ xóa bỏ hận thù của chiến tranh.
Lưỡi dao là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh của đạo diễn Lê Hoàng sản xuất năm 1995. Bộ phim đã đoạt nhiều giải thưởng xuất sắc như giải A Hội Điện ảnh Việt Nam, Bằng khen tại Liên hoan phim thứ 11.
Nguyệt (Mỹ Duyên thủ vai), một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô sống với bà nội từ nhỏ tại nhà của vị cha xứ. Tuổi thơ côi cút bên xóm nghèo khiến tâm hồn cô mong manh yếu đuối và luôn sợ hãi bởi bom đạn.
Một ngày kia, quân cách mạng đang trên đà chiến thắng tiến vào giải phóng xóm đạo và đánh đuổi bọn lính Cộng Hòa. Trong một trận giao tranh giữa hai bên, bà của Nguyệt vì nghe lời bọn lính và nhớ đến cái chết của con trai do vô tình trúng phải đạn của cuộc chiến nên đã dùng lựu đạn ném tử thương nhiều chiến sĩ Giải phóng.
Dũng (do Thiệu Ánh Dương thủ vai) là người lính cách mạng được giao nhiệm vụ bắn hạ bà cụ để tránh thương vong tiếp tục cho đồng đội. Anh lính trẻ đã rất lưỡng lự với nhiệm vụ của mình nhưng không còn cách nào khác, Dũng buộc lòng phải nổ súng.
Sau khi quân Giải phóng tiếp quản xóm đạo, Dũng cùng một số đồng đội của mình ở nhờ nhà người cha xứ. Ở đây, anh đã gặp Nguyệt. Nhưng giống như những người dân xóm đạo khác, Nguyệt nghi ngại và căm ghét người lính Giải phóng, phần là vì cái chết của cha cô và phần nữa là do sự tuyên truyền lệch lạc của bọn lính Cộng hòa.
Nguyệt cũng bị họ lợi dụng khi tiếp tục tiếp tế đồ ăn cho bọn lính và được chúng huấn luyện để giết hại những người lính Giải phóng. Đại úy Quân, tên thủ lĩnh của bọn lính Cộng Hòa đã giao do Nguyệt một con dao găm với dụ ý tin tưởng rằng cô sẽ "hoàn thành nhiệm vụ".
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, nỗi hoài nghi và sợ hãi của người dân xóm đạo dần tan biến. Họ nhận thấy những người lính Giải Phóng không xấu xa như những gì mà bọn lính Cộng hòa đã tuyên truyền. Thay vào đó là hình ảnh những anh lính hiền lành, thân thiện và luôn giúp đỡ người dân. Những người lính Cộng hòa phía bên kia chiến tuyến cũng nhận ra sai lầm và quay trở về với gia đình của họ.
Nguyệt cũng vậy. Cô cũng dần dần thay đổi thái độ với những người lính Giải Phóng. Không những thế, Nguyệt còn có cảm tình với Dũng - một anh lính mà theo cô rất vui tính và đáng mến. Chính anh cũng là người đã dạy cô viết những nét chữ đầu tiên, tình cảm của họ bắt đầu lớn lên theo thời gian. Và một ngày kia, Dũng đã ngỏ lời yêu Nguyệt. Tình yêu của đôi bạn trẻ tưởng như không thể phá vỡ được và họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau...
Nhưng cũng chính lúc đó, Quân đã một lần nữa kích động Nguyệt khi cho cô biết Dũng chính là người đã sát hại bà cô. Chính sự thật phũ phàng này đã khiến cho Nguyệt vô cùng đau đớn, dằn vặt giữa lòng hận thù và tình yêu. Khi cả ba đối mặt với nhau trong một tháp chuông nhà thờ và con dao mà Quân tặng cho Nguyệt năm xưa lại đang chĩa về phía Dũng, tưởng chừng như lòng thù hận đã khiến Nguyệt đâm dao vào anh. Nhưng không, cô đã giết chết Quân và sau đó gieo mình xuống tháp chuông, bên cạnh cô là Dũng...



Ai xuôi vạn lý (2000)

Ai xuôi vạn lý là bộ phim về đề tài thời hậu chiến của đạo diễn Lê Hoàng, phim được thực hiện năm 1996 do Hãng phim Giải Phóng sản xuất. Đây là một trong những bộ phim điện ảnh được đánh giá là thành công nhất của Lê Hoàng và là một trong những bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Bộ phim có sự tham gia của diễn viên Công Ninh vai Tấn và Mộc Miên vai Miên. Đặc biệt, diễn xuất của Công Ninh được đánh giá khá cao, trong hình tượng một anh bộ đội với khuôn mặt khắc khổ và luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, nhân vật Tấn đã để nhiều cảm xúc cho người xem[. Mặc dù đây là vai chính đầu tiên trong một phim điện ảnh nhưng Công Ninh đã đoạt giải Bông sen vàng cho "Nam diễn viên xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Thành công của bộ phim cũng giúp anh tạo những dấu ấn lớn đầu tiên với khán giả trong nước. Bên cạnh đó, phim cũng quy tụ được dàn diễn viên phụ khá hùng hậu gồm các diễn viên tên tuổi của cả hai miền Nam Bắc như:Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Mai, Lê Bình, Nghệ sĩ ưu tú Thu An, Mỹ Uyên, Nguyễn Hậu, Vân Anh, Hồ Thái,...



Chiếc chìa khóa vàng (2001)




Gái nhảy (2003)

Gái nhảy là một bộ phim năm 2003 của đạo diễn Lê Hoàng do hãng phim Giải phóng sản xuất. Bộ phim mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990



Lọ lem hè phố (2004)

Nói về 1 chàng ca sĩ nổi tiếng là Khang Dũng quen với diễn viên Hạnh, vào một hôm anh định cầu hôn với Hạnh nhưng cô quá bận vì phải đóng phim nên hẹn anh vào 1 dịp khác, cảm thấy buồn chán nên anh đã gọi 1 cô cave là Hoa để giải khuây và sau đêm đó chàng ca sĩ đã có tình cảm với Hoa và anh giúp đở cô quay lại với cuộc sống mới


Nữ tướng cướp- Gangsta Girls (2004)

Hồng và Thu là hai cô bạn gái có cùng cảnh ngộ, không gia đình, không nhà cửa, sống nương tựa nhau trong một khu nhà ổ chuột. Để vươn lên tiếp cận với xã hội hào hoa xung quanh và thỏa mãn các nhu cầu vật chất tức thời, hai cô đã không ngần ngại sử dụng mưu mô, sắc đẹp để lừa đảo những người đàn ông lịch lãm, háo sắc. Thành công dễ dàng với những phi vụ lừa đảo, Hồng tiếp tục mơ mộng làm giàu bằng con đường phi pháp mặc cho Thu nài nỉ cô từ bỏ lối sống này. Trong một phi vụ, Thu và con mồi của mình đã “vướng” vào một tình yêu lãng mạn đầy cam go và thử thách. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, Hồng tự chuốc lấy hậu quả cho mình. Trong một lần sơ xuất, cô bị một gã thanh niên đẹp trai lừa lại. Quá hối hận, cô đã tự dằn vặt và kết liễu cuộc đời mình…



Trai nhảy (2007)


Phim xoay quanh 3 nhân vật chính: Tuấn - chàng trai tỉnh lẻ thật thà, khao khát muốn vươn lên nhưng bị những cạm bẫy cuộc sống vây bủa. Dũng Tony - một giáo sư Việt kiều giàu có nhưng cô đơn. Xen vào đó là tình yêu đầu đời trong sáng và nghị lực mạnh mẽ của cô bé Đậu bán chè. Đó cònlà thế giới phù hoa của những phụ nữ trung niên thừa tiền, thừa thời gian nhưng thiếu thốn tình cảm… Tuy chỉ gặp gỡ nhau trong một giai đoạn ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy cảm xúc, dằn vặt và không ít cô đơn. Điều cốt yếu chính là họ đã gặp nhau, để rồi chợt khám phá ra những khúc mắc,nỗi niềm trong người đối diện và trong cả chính mình. Những nỗi niềm tưởng chừng không thể sẻ chia hay giải quyết một cách ổn thỏa.



Những thiên thần áo trắng (2009)



 July Miu là một cô nữ sinh xinh đẹp và thông minh, sau khi về nước cô được vào học ở một lớp toàn là học sinh giỏi của trường. Nhưng điều đó không làm cô bị động mà ngược lại cô còn tự tin phát huy hết khả năng của mình. Đầu tiên Miu xung phong làm lớp trưởng dưới con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Từ đó cô lớp trường xinh đẹp giúp lớp mình tiến bộ rất nhiều trong học tập cũng như các hoạt động của trường. Miu cũng thẳng thắn kêu gọi các bạn từ bỏ những kiểu học tiêu cực như đọc chép, học thuộc lòng...Phim Những Thiên Thần Áo Trắng cũng lên án những phương án dạy học và học tập tiêu cực của giáo viên và học sinh....

Tối nay 8 giờ (2012)

Tối nay 8 giờ kể về việc “săn” đại gia trong vòng 1 tuần của 4 cô gái trẻ xinh đẹp. Đó chính là mục tiêu sống còn, khi số tiền túi ít ỏi chỉ đủ cho họ nghỉ tại khách sạn từng ấy thời gian. Xuyên suốt cả bộ phim là hành trình thực hiện ước mơ đổi đời của 4 cô gái gồm Tuyết, Mai, Ngọc và Miu (trưởng nhóm). Họ lao vào một cuộc phiêu lưu đầy may rủi với hành trang chỉ là tuổi trẻ và sắc đẹp.


Cát nóng (2013)

Bộ phim gây nhiều tranh cãi trong thời gian của đạo diễn Lê Hoàng nói về cuộc đấu tranh giữa con người với con người xung quanh vấn đề về du lịch. Lấy bối cảnh vùng biển ở miền Trung, Tuyết là quản lý khu resort nổi tiếng ở đây với sự giúp đỡ của người yêu tên Nam. Tuyết có sở thích đặc biệt là thích ăn dông. 
Đối lập với Tuyết là hai chị em Mai và Cát luôn tìm cách bảo vệ những con vật tội nghiệp này. Hai chị em xuất thân nghèo khó nhưng có trái tim ấm áp, đặc biệt là Cát rất ngây thơ. Khu resort của Tuyết đang có kế hoạch mở rộng với nhiều dự án hiện đại.
Khi xem phim Cát Nóng chúng ta sẽ thấy khó khăn duy nhất trong dự án này chính là sự đồng ý của Cát để có thể sử dụng miếng đất của cô. Nam vô tình quen Cát, họ nhanh chóng trở thành bạn bè vì tình cách dễ gần của Cát. Điều đó vô tình làm cho Tuyết có cơ hội lợi dụng mối quan hệ này để thuyết phục Cát…



2. Phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng



Nụ hôn thần chết (2008)
Câu chuyện kể về anh chàng Tử thần mới vào nghề phải lên trần gian bắt hồn một cô gái xinh đẹp, cá tính.Chỉ có nụ hôn của chàng Tử thần mới có thể rút hồn và đưa tiễn “nạn nhân” của mình xuống cõi âm ti. Trớ trêu là chàng Tử thần còn quá ngô nghê, thậm chí khờ khạo đến nỗi bị đánh bầm dập tơi bời vì cái tội…sàm sỡ !
Bao tình huống cười ra nước mắt lẫn tinh nghịch đáng yêu giữa hai người khiến cô nàng bỗng thấy... Tử thần hóa ra thật dễ thương và anh chàng chẳng thể nào trao nụ hôn rút hồn cay nghiệt ấy.
Nhưng nếu không hoàn thành sứ mệnh bắt hồn kẻ đã có tên trong sổ sinh tử, chính Tử Thần sẽ phải chịu lời nguyền đau đớn nhất của cha mình.Liệu tình cảm hồn nhiên, chân thành giữa hai người có thể vượt qua những rào cản định kiến của hai cõi âm – dương ?



Giải cứu thần chết (2009)

Giải Cứu Thần Chết là một bộ phim truyện Việt Nam, phim nói về thế giới học sinh, một cô bé ngốc nghếch hậu đậu hay mơ mộng nhưng cũng giàu lòng nhân ái, cùng một chàng thần chết ngây thơ đầy quyền năng.Bộ phim sẽ mang lại cho các bạn những tiếng cười vui vẻ cùng với những bài học đầy nhân văn cho các bạn trẻ.



Hồn trương ba da hàng thịt (2009)

Điển tích kể rằng, Trương Ba đánh cờ giỏi đến mức tiên cờ Đế Thích phải nể phục, về sau Đế Thích cãi mệnh trời để giúp Trương Ba chết đi sống lại. Nhưng vì xác Trương Ba để lâu ngày mục rữa, Đế Thích làm phép cho Trương Ba nhập vào xác anh Hàng thịt vừa qua đời. Vợ Trương Ba và vợ Hàng Thịt tranh nhau chồng mình, cùng lôi nhau ra toà xử án.
Trương Ba vẫn lịch lãm, phong lưu, đi xe mui trần bên cạnh người đẹp Thanh Thanh con gái ông chủ vũ trường Bay Club và nổi tiếng trong các vũ trường, được quý cô, quý bà và cả giới đồng tính mê mệt.
Còn Sang hàng Thịt là người chí thú làm ăn với lò mổ gia truyền cùng Thị, người vợ xinh đẹp nhưng hung dữ, và tám để tử mập rất yêu thương ông chủ. Sau một tai nạn thảm khốc do Đế Thích, một gã bán thuốc lá dạo quái đản mê đánh cờ XO, gây ra, Trương Ba và Sang Hàng Thịt bỗng bị đổi hồn cho nhau.
Không chỉ họ gặp bao phiền toái mà cả những người thân xung quanh họ cũng vướng vào biết bao chuyện tréo ngoe nực cười. Không ai tin họ bị đổi hồn, cả Trương Ba và Sang Hàng Thịt bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Nhưng liệu họ có tìm lại thân xác của mình, hay họ muốn giữ lại thân xác được hoán đổi?



Những nụ hôn rực rỡ (2009)

Lam – một tiểu thư giàu có, kiêu căng và ngang ngược. Cùng với nhan sắc mê hồn thì tài sản lớn nhất mà Lam nhận được từ 2 vị thân sinh quá cố chính là 1 resort hạng sang ở Nha Trang. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của “cô chủ nhỏ” thừa đam mê về ca hát, mua sắm nhưng thiếu kỹ năng quản lý này, chẳng mấy chốc khu resort trở nên…tiêu điều và có nguy cơ phá sản.



Mỹ nhân kế (2013)

Mỹ nhân kế, với tên ban đầu: Chân dài hành động, là dự án phim được ấp ủ từ mấy năm trước của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sau nhiều lần trì hoãn cũng như các mỹ nhân Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà phải bỏ ra một thời gian dài để tập luyện võ công, thể lực thì tới năm ngoái, phim mới có thể bấm máy. Là bộ phim thứ hai của điện ảnh Việt Nam ra rạp với định dạng 3D, lại có sự xuất hiện của cả dàn người đẹp tên tuổi hot nhất nhì showbiz trong trang phục kín kín hở hở, Mỹ nhân kế trở thành tiêu điểm của mùa phim Tết năm nay.
Phim lấy bối cảnh cổ trang, kể về một tửu điếm có tên Đường Sơn Quán ngự trên một vùng đất có địa hình hiểm trở. Đứng đầu nơi đây là Kiều Thị (Thanh Hằng), “nữ soái” của một băng nhóm gồm toàn các mỹ nữ chuyên đi cướp vàng bạc châu báu của những người khách vãng lai. Một ngày, Linh Lan (Tăng Thanh Hà), một “bông hoa” bí ẩn lạc tới chốn đây. Mang trong mình lòng hận thù kẻ đã giết hại gia đình mình, Linh Lan được Kiều Thị và các chị em cưu mang, tập luyện võ công chờ ngày báo thù.
Ý tưởng về những nữ sát thủ máu lạnh dưới vỏ bọc kỹ nữ quyến rũ trong một tửu điếm của Mỹ nhân kế rất thú vị. Với chất liệu này, lại có sự tham gia của dàn mỹ nhân gồm Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Diễm My 9x, Nguyễn Quang Dũng hoàn toàn có thể tạo nên một phim giải trí hấp dẫn, vừa đem lại tiếng cười bằng những cảnh hài hước, vừa mang tới sự mãn nhãn trong các cảnh hành động cho khán giả




Nguồn taiphimonline.com; xemphimso.com; yxine.com; phim4v.com; hctv.com.vn; rapphim.vn; truyenhinhnghean.vn; phim3s.net; phimsub.info


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved